Báo Đồng Nai điện tử
En

Không thể không yêu "những đứa trẻ bầu Đức"

11:11, 27/11/2015

Lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ phải ghi nhận lứa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG như một hiện tượng thú vị chưa từng có.

Lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ phải ghi nhận lứa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG như một hiện tượng thú vị chưa từng có. Một đội bóng chỉ mới sở hữu duy nhất một danh hiệu ở giải giao hữu trẻ, suýt rớt hạng tại V.League, chỉ có duy nhất 1 tuyển thủ quốc gia (Công Phượng được gọi lên tuyển cũng chđể làm đẹp băng ghế dự bị), nhưng đi đến đâu gây sốt đến đó. Mà chẳng thể không yêu “những đứa trẻ bầu Đức”, ngay cả khi họ thất bại, trắng tay. Bất chấp những chê bai, gièm pha, phủ nhận của một bộ phận giới chuyên môn và đối thủ, con tim của người hâm mộ có lý lẽ riêng của nó. Bản chất bóng đá trước tiên là một trò chơi và lòng người luôn đứng về cái đẹp. Như triết lý được đào tạo, với các cầu thủ Học viện HAGL JMG chơi bóng là niềm vui - cho mình và cho khán giả, là sự cống hiến, trình diễn luôn hướng về phía trước.

Xem họ thi đấu thật thích mắt và giàu cảm xúc. Làm sao có thể không “mê” những bàn thắng như ghim trái bóng vào lưới, những pha vờn bóng qua người hay “xoay compa” của Công Phượng; những pha xử lý mềm mại như mơn man quả bóng, cùng đường chuyền điểm rơi một phát ăn ngay của Xuân Trường, Tuấn Anh; hay những tình huống xoay trở, di chuyển nhanh như cắt của Văn Toàn... Ngay cả khi bế tắc về lối chơi tập thể như trong hiệp II trận bán kết, U.21 HAGL vẫn có những cá nhân có thể xoay chuyển cục diện (cả 2 bàn thắng đều là dấu ấn cá nhân của Công Phượng). Cho dù có không ưa (những phát biểu) “bầu” Đức đến đâu, có cay cú, ghen tị thế nào, cũng không thể phủ nhận U.21 HAGL và Công Phượng nói riêng là những cầu thủ tài năng nhất TRONG LỨA TUỔI (xin được nhấn mạnh) của bóng đá Việt Nam hiện tại và nhiều năm qua.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều