Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoạn kết kịch tính của VCK U.23 châu Á

09:02, 01/02/2016

2 trận đấu cuối cùng của VCK U.23 châu Á 2016 đã diễn ra hết sức kịch tính và bất ngờ. Sớm bỏ túi chiếc vé lần thứ 10 tham dự Olympic nên cả 2 đội bóng Đông Á đều chơi cởi mở ở trận chung kết. U.23 Hàn Quốc gần như sớm chạm cúp vô địch khi chỉ sau 47 phút đã dẫn 2-0.

2 trận đấu cuối cùng của VCK U.23 châu Á 2016 đã diễn ra hết sức kịch tính và bất ngờ. Sớm bỏ túi chiếc vé lần thứ 10 tham dự Olympic nên cả 2 đội bóng Đông Á đều chơi cởi mở ở trận chung kết. U.23 Hàn Quốc gần như sớm chạm cúp vô địch khi chỉ sau 47 phút đã dẫn 2-0. Tuy nhiên cơn địa chấn đã xảy ra, với sự chủ quan, thiếu tập trung của hàng phòng ngự Hàn Quốc, chỉ trong vòng 2 phút (66 và 68), U.23 Nhật Bản đã san hòa và phút 81 cầu thủ dự bị Asano (chỉ vào sân từ phút 60) đã hoàn tất cú đúp, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Chức vô địch hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng trẻ xứ Phù Tang khi lần lượt đánh bại cả nhà đương kim vô địch của giải Iraq và nhà đương kim vô địch Asiad Hàn Quốc.

Trước đó, trận tranh hạng 3, như đúng tính chất tranh suất cuối cùng đến Brasil, còn nghẹt thở hơn. Chủ nhà Qatar sớm có bàn dẫn trước của vua phá lưới A.Alaa (6 bàn) ở phút 27 và hoàn toàn chơi áp đảo. Nhưng với lối đá phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu, 4 phút trước khi hết giờ đấu chính thức, U.23 Iraq đã kịp có bàn gỡ hòa, để rồi phút cuối cùng của hiệp phụ thứ I Ayman đã nhấn chìm đất nước xa hoa nhất thế giới vào nỗi thất vọng tràn ngập. Bất chấp xung đột, loạn lạc triền miên, Iraq có lần thứ 5 tham dự Olympic (trong đó có 3 kỳ liên tiếp: 1980, 84, 88) và từng đứng hạng 4 Athens 2004, thành tích chỉ sau Nhật Bản và Hàn Quốc ở châu Á. Đây là cái giá quá đắt mà Qatar phải trả cho sự phung phí quá nhiều cơ hội, nhưng sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ U.23 khi sau đây 6 năm họ sẽ là chủ nhà của World Cup.

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều