Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 13 Giải hạng nhất quốc gia 2016: Thêm một ứng viên rơi bẫy "khổ nhục kế" Đồng Nai

09:07, 17/07/2016

So với chiến thắng Viettel trên sân Hàng Đẫy, trận làm khách trước đội nhì bảng Nam Định chiều 16-7, Đồng Nai có 2 sự thay đổi: tân binh Lê Văn Đại có trận đá chính đầu tiên thay Lê Văn Sơn ở vị trí trung vệ và một gương mặt mới khác cũng đến từ FLC Thanh Hóa Bùi Trần Tuấn Anh thay Phúc Tịnh đá cặp tiền đạo cùng Đức Tài.

So với chiến thắng Viettel trên sân Hàng Đẫy, trận làm khách trước đội nhì bảng Nam Định chiều 16-7, Đồng Nai có 2 sự thay đổi: tân binh Lê Văn Đại có trận đá chính đầu tiên thay Lê Văn Sơn ở vị trí trung vệ và một gương mặt mới khác cũng đến từ FLC Thanh Hóa Bùi Trần Tuấn Anh thay Phúc Tịnh đá cặp tiền đạo cùng Đức Tài.

Đồng Nai (giữa) chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Nam Định.
Đồng Nai (giữa) chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Nam Định.

Một lần nữa, đội quân của giám đốc kỹ thuật Trần Bình Sự cho thấy sự khó chịu với lối đá chủ động phòng ngự phản công. Cũng như chủ nhà Viettel vòng trước, Nam Định được nhường thế trận ép sân, tuy nhiên trước hàng phòng ngự số đông, lùi sâu và chịu đeo bám của đội khách, đội bóng thành Nam không tạo ra được nhiều những cơ hội thực sự nguy hiểm. Cả hiệp I, Nam Định chỉ có 2 cơ hội rõ rệt, đó là pha lao người đánh đầu chệch cột của tiền đạo Hữu Sơn đưa bóng đi chệch cột ở phút 13 và cú dứt điểm từ xa chính xác của Sỹ Minh nhưng thủ môn Phạm Văn Phong đã xuất sắc tung người cứu thua.

Trong khi đó, về phía Đồng Nai, tân binh nhập tịch Tcheuko Minh dù vẫn rất nặng nề nhưng chơi tốt hơn hẳn trận trước, đã góp phần gánh vác bớt sức nặng cho cặp trung vệ Quang Trung - Văn Đại. Phút 32, chính tiền vệ đánh chặn này là người khởi phát bàn mở tỷ số, đồng thời cũng mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên đất Bắc cho Đồng Nai. Đó là pha tấn công rất nhịp nhàng, ăn ý, Tcheuko Minh bấm bóng chính xác để Ngọc Quốc (cầu thủ chơi hay nhất từ đầu mùa cho đến lúc này của Đồng Nai) dù chơi cánh trái, nhưng đã di chuyển cắt mặt vào vùng cấm, hứng ngực nhả lại cho Tô Văn Vũ căng ngang vào mặt thành, và Bùi Trần Tuấn Anh rất nhanh dứt điểm nối tung lưới Nam Định. Đây là bàn thắng thứ 3 của chân sút tân binh đến từ Thanh Hóa trong màu áo Đồng Nai.

Hiệp II, đội chủ nhà đưa tiền đạo Hữu Khôi rồi tân binh nhập tịch Đinh Văn Ta (cựu tiền vệ V.Ninh Bình) vào sân và gia tăng sức ép. Trong khi đó Đồng Nai cũng có 2 sự thay đổi, tiền đạo Phúc Tịnh thay Bùi Trần Tuấn Anh (bị chấn thương nhẹ ở cuối hiệp I) rồi Lê Văn Mạnh thay Tcheuko Minh. Càng về cuối Nam Định dồn hết đội hình lên chơi nửa sân, nhưng các cầu thủ Đồng Nai đã chơi rất tự tin, tỉnh táo và thực hiện tốt kỷ luật chiến thuật, cùng sự xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Phong, đã bảo vệ thành công thắng lợi sít sao. Kết thúc trận đấu một số cầu thủ chủ nhà đã cay cú không giữ được bình tĩnh, nhưng Nam Định không thể trách ai ngoài chính mình khi đã không đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách.

Với Đồng Nai, đây là thành quả rất đáng nể khi mới là đội thứ 2 trong giải, sau đội đầu bảng TP.Hồ Chí Minh ca khúc khải hoàn trên sân Thiên Trường.

Trường Xuyên

 

 

 

Tin xem nhiều