Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuộc đua vô địch V.League: Chưa bao giờ mở rộng đến vậy

10:08, 26/08/2016

Dù chỉ còn 4 vòng đấu nhưng hiện có đến 5 đội có khả năng giành vị trí số 1 và rất có thể phải đến vòng cuối cùng mới xác định được tân vương mùa này (chắc chắn B.Bình Dương sẽ trở thành cựu vương).

Dù chỉ còn 4 vòng đấu nhưng hiện có đến 5 đội có khả năng giành vị trí số 1 và rất có thể phải đến vòng cuối cùng mới xác định được tân vương mùa này (chắc chắn B.Bình Dương sẽ trở thành cựu vương).

Sau vòng 22, khoảng cách giữa đội đầu bảng Hải Phòng với 2 đối thủ phía sau SHB.ĐN và Than QN chỉ là đúng 1 điểm, còn với đội thứ 4 HN T&T cũng chỉ đúng bằng 1 trận thắng. Ngay FLC Thanh Hóa bị bỏ 6 điểm cũng không phải là không thể san lấp. Thú vị là theo nhận định của hầu hết giới chuyên môn, không phải Hải Phòng mà SHB.ĐN mới là ứng viên sáng giá nhất trong chặng nước rút cuối cùng này. Trước hết đó là sự thuận lợi về lịch thi đấu. Ngoài chuyến làm khách được trước đối thủ cùng miền Trung khó nhằn S.Khánh Hòa vào chiều nay 27-8, đội bóng sông Hàn chỉ còn phải gặp Sài Gòn FC, HAGL và Đồng Tháp - những đối thủ không còn tham vọng, thậm chí là “người nhà”. Trong khi đó, Hải Phòng, Than QN và Hà Nội T&T sẽ phải đụng độ nhau cũng như gặp ứng viên khác là Thanh Hóa.

Về yếu tố chủ quan, SHB ĐN còn sở hữu đội hình chất lượng với cặp tiền đạo Merlo - Eydison ghi bàn đều đặn, trong khi bộ đôi Stevens - Fagan của Hải Phòng đang cho thấy sự chựng lại. Than QN thì thiếu khát vọng, Thanh Hóa lại rất phập phù trận hay trận dở. Đối thủ đáng gờm nhất chính là “người anh em” HN T&T, đội bóng có chiều sâu lực lượng và có sự ổn định nhất.

Dự báo, tất cả các ứng viên vô địch đều sẽ lấy trọn 3 điểm ở vòng 23 này, nên thứ tự trên bảng xếp hạng vẫn không thay đổi.

Quang Huy

Tin xem nhiều