Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 7 V.League 2017: Đại chiến trên đỉnh

05:02, 25/02/2017

Có quá nhiều điều để chờ đợi cuộc thư hùng giữa 2 đội đầu bảng. Sau 6 vòng đấu, chỉ còn Quảng Nam và FLC Thanh Hóa là vẫn duy trì thành tích bất bại, một cuộc so tài giữa công cường (Quảng Nam đang dẫn đầu với 13 bàn thắng) và thủ cứng (Thanh Hóa có số bàn thua ít nhất, chỉ mới 3 lần để thủng lưới). Không chỉ vậy, với người am hiểu, đây còn là cuộc đụng độ giữa 2 CLB có địa vị quyền lực và thế lực kinh tế bậc nhất hiện tại.

Có quá nhiều điều để chờ đợi cuộc thư hùng giữa 2 đội đầu bảng. Sau 6 vòng đấu, chỉ còn Quảng Nam và FLC Thanh Hóa là vẫn duy trì thành tích bất bại, một cuộc so tài giữa công cường (Quảng Nam đang dẫn đầu với 13 bàn thắng) và thủ cứng (Thanh Hóa có số bàn thua ít nhất, chỉ mới 3 lần để thủng lưới). Không chỉ vậy, với người am hiểu, đây còn là cuộc đụng độ giữa 2 CLB có địa vị quyền lực và thế lực kinh tế bậc nhất hiện tại.

Về chuyên môn, chủ nhà Quảng Nam đang vào phom với sự thăng hoa từ cái kèo trái của đội trưởng Đinh Thanh Trung (tác giả của hat-trick duy nhất từ đầu giải) và mới đây HLV Hoàng Văn Phúc có thêm quân bài dự trữ chiến lược khi tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn vào sân từ ghế dự bị đã lập cú đúp làm nên cuộc lội ngược dòng trước S.Khánh Hòa. Trong khi đó, trong chuyến làm khách thứ 2 liên tiếp tại xứ Quảng - Đà, Thanh Hóa tiếp tục không có mặt của Omar và Quốc Phương cũng như Hoàng Thịnh. Tuy nhiên, trận hòa trước SHB Đà Nẵng tuần trước cho thấy HLV “cáo già” Petrovic rất cao tay ấn trong việc bố trí đội hình để kiếm điểm. Mùa trước tại Tam Kỳ, Quảng Nam từng giành chiến thắng 2-0, chiều nay (25-2) đội nào sẽ nếm mùi thất bại đầu tiên? Khả năng chia điểm là lớn hơn vì chỉ cần vậy, đội bóng xứ Thanh sẽ giữ được ngôi đầu vòng thứ 7 liên tiếp.

Nếu 2 đội đầu bảng cầm chân nhau, sẽ là cơ hội cho Hà Nội trở lại khi nhà đương kim vô địch chỉ phải tiếp B.Bình Dương. Mùa trước thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ngã ngựa trước đội bóng đất Thủ ngay tại Hàng Đẫy, nhưng đó là chuyện “xưa rồi Diễm”. B.Bình Dương giờ đã không còn là “Chelsea Việt Nam”, trận thua 0-1 trước HAGL ngay trên sân nhà vòng trước càng cho thấy dưới trướng HLV Trần Bình Sự chỉ là một đội bóng tầm thường. Trong khi đó, Hà Nội trận này có sự trở lại của chân sút Hoàng Vũ Samson.

Tuy nhiên, không phải Tam Kỳ hay Hàng Đẫy mà Tân An mới là tâm điểm của vòng đấu này. Sau sự cố “vô tiền khoáng hậu” trên sân Thống Nhất phải nhận bản án nặng nề, mọi cặp mắt sẽ hướng về trận Long An - HAGL để xem các cầu thủ chủ nhà sẽ gượng dậy, “chứng tỏ là những người đàn ông bản lĩnh” (lời của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, đồng thời là “ông chủ” cũ của CLB trong buổi gặp gỡ đội bóng vào chiều 23-2) ra sao? Đã rơi xuống chót bảng, đây là một trận cầu 6 điểm nữa với Long An trong bối cảnh như rắn mất đầu khi từ Chủ tịch, HLV trưởng đến thủ quân và người trấn giữ khung thành chính thức đều bị “trảm”, ngược lại đội khách HAGL lại đang rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp.

Nhưng nếu biết đứng dậy mạnh mẽ, tình thế của Long An chưa phải là tuyệt vọng khi 2 đội xếp trên với chỉ hơn 1 điểm vòng này cũng chẳng dễ dàng gì. XSKT Cần Thơ vừa tìm được chiến thắng đầu tay trước Sài Gòn, nhưng chiều nay sẽ phải làm khách của TP.Hồ Chí Minh trong bối cảnh mất trung vệ, đội trưởng Chí Công (3 thẻ vàng); còn SLNA trở về sân nhà nhưng lại không có tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải và phải gặp đối thủ “khó ưa” SHB.ĐN.

Lịch đấu vòng 7,

Thứ bảy 28-2, 17 giờ: Quảng Nam - FLC Thanh Hóa (BĐTV, VPF YouTube - kết quả mùa trước: 2-0); 17 giờ 30: TP.Hồ Chí Minh - XSKT Cần Thơ (HTV TT), Long An – HAGL (VTV6 - 1-3).

Chủ nhật 26-2, 16 giờ 30: SLNA - SHB.ĐN (VTV6 - 0-2), 17 giờ: Than QN - Sài Gòn (VPF - 1-0), 17 giờ 30: Hà Nội - B.Bình Dương (TTTV, BTV2 - 1-2).

Đông Kha

Tin xem nhiều