Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày về quê buồn của Công Phượng

11:03, 19/03/2017

Kể từ trận lượt đi V.League 2015 - mùa đầu tiên lứa Học viện HAGL Arsenal JMG thi đấu đỉnh cao - sau 2 năm Công Phượng mới lại có dịp trở về xứ Nghệ đối đầu với đội bóng quê hương. Và anh cùng đồng đội lại nhận thất bại đúng bằng tỷ số 0-2.

Kể từ trận lượt đi V.League 2015 - mùa đầu tiên lứa Học viện HAGL Arsenal JMG thi đấu đỉnh cao - sau 2 năm Công Phượng mới lại có dịp trở về xứ Nghệ đối đầu với đội bóng quê hương. Và anh cùng đồng đội lại nhận thất bại đúng bằng tỷ số 0-2.

SLNA phong tỏa Công Phượng và khiến HAGL gặp bế tắc - Ảnh: Internet
SLNA phong tỏa Công Phượng và khiến HAGL gặp bế tắc - Ảnh: Internet

Thật ngạc nhiên, sau 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà lẽ ra phải càng quyết tâm thì các cầu thủ HAGL lại thi đấu rất uể oải, cứ như muốn giữ chân, dành sức để lên đội tuyển quốc gia (tập trung vào hôm nay 20-3). Chỉ thiếu vắng tân tuyển thủ A Hoàng nhưng hầu như người ta không còn nhận ra hình ảnh đội bóng phố núi. Họ chơi rời rạc, vô hại, các pha phối hợp hoàn toàn không có độ sát thương. Cả trận HAGL chỉ có một cơ hội đáng kể duy nhất là cú sút phạt đưa bóng chạm xà ngang của Hồng Duy ở phút 80.

Trong khi đó, đội chủ nhà hoàn toàn ngược lại. Có vẻ như chính những lùm xùm về “quyền lực đen” trong nội tình đội bóng sau thất bại trước Sài Gòn vòng trước, càng khiến các cầu thủ SLNA đoàn kết, siết chặt đội hình. 2 tiền vệ Phi Sơn, Khắc Ngọc tiếp tục là nguồn cảm hứng của đội bóng xứ Nghệ, khi in dấu giày trong hầu hết các pha tấn công và tình huống nguy hiểm. Một điều chỉnh của HLV Nguyễn Đức Thắng trong trận này là đưa Henry Shackiel dạt phải để Olaha đá cắm và đã mang đến thành công ngoài mong đợi. Mới giây thứ 55, Phi Sơn phóng cho Henry thoát xuống căng vào cho Olaha mở tỷ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo 20 tuổi người Nigieria cho SLNA.

Có bàn thắng giải tỏa, SLNA và bản thân Olaha chơi “bốc” hơn hẳn. Có đến 4 cơ hội mười mươi mà đội chủ nhà có thể nâng cao tỷ số nhưng bàn thắng vẫn không đến với Henry, Ngọc Hải và Sỹ Nam, trong đó 1 lần xà ngang từ chối và 1 lần hậu vệ HAGL kịp bọc lót phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Tuy nhiên, phút 77 Khắc Ngọc với với cú sút sệt cận thành cũng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho SLNA. Sau 3 chiến thắng liền, HAGL lại nhận 3 trận thua liên tiếp, trở lại vị trí giáp ranh khu vực nguy hiểm.

Cùng chiều thứ bảy 18-3, hai đại diện TP.Hồ Chí Minh cảm xúc trái ngược nhau. Tại Nha Trang, Sài Gòn may mắn cầm hòa S.Khánh Hòa 0-0 khi đội chủ nhà bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Trong khi đó, trên sân Thống Nhất tân binh TP.Hồ Chí Minh chơi ngang ngửa, thậm chí có nhiều cơ hội rõ rệt hơn nhà á quân Hải Phòng. Nhưng đáng tiếc bàn thắng của Stevens ở phút 76 đã cắt đứt mạch 4 trận bất bại của đội bóng quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Giành trọn 3 điểm, Hải Phòng vươn lên hạng 3.

Trường Xuyên - Phương Duy

Tin xem nhiều