Báo Đồng Nai điện tử
En

U22 Việt Nam thắng đậm U22 Timor Leste 4-0

12:08, 16/08/2017

Ngoại trừ thủ môn Minh Long kịp lành tay thay Tiến Dũng và Hồng Duy thế chỗ Quang Hải bên cánh trái, đội hình xuất phát của U22 VN trong trận mở màn SEA Games 29 với Timor Leste hệt như trận gặp Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á tháng trước.

Ngoại trừ thủ môn Minh Long kịp lành tay thay Tiến Dũng và Hồng Duy thế chỗ Quang Hải bên cánh trái, đội hình xuất phát của U22 VN trong trận mở màn SEA Games 29 với Timor Leste hệt như trận gặp Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á tháng trước.

Cậu út Văn Hậu tỏa sáng với cú đúp
Cậu út Văn Hậu tỏa sáng với cú đúp
Duy Mạnh đá cặp trung vệ với Tiến Dũng để sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Tuấn Anh nhằm tăng cường sức tấn công.

Tuy nhiên nhân tố tạo nên sự khác biệt không phải là ngôi sao nào ở tuyến trên mà là một hậu vệ cánh, cậu em út nhỏ tuổi nhất đội: Đoàn Văn Hậu (sinh ngày 19/4/1999). Phút thứ 8 từ pha phạt góc của Công Phượng, Đức Chinh hất đầu chiến thuật, bóng chạm Văn Toàn bật ra, tuyển thủ U20 của Hà Nội lên tham gia tấn công tung cú vô lê mở tỉ số.

12 phút sau, Văn Hậu trả lễ cho Đức Chinh với pha căng ngang là là hiểm hóc, tiền đạo tuyển U20 VN bay người đánh đầu đẹp mắt ngay trên vạch 5m50 nhân đôi cách biệt. Phút 41 hậu vệ trái VN lại có pha dâng lên và thực hiện cú sút xa chân trái sở trường từ 25m đưa bóng liệng vào góc xa, nâng tỉ số lên 3-0. Và nếu không có pha lùi về kịp phá bóng cứu thua ngay trên vạch cầu môn của một hậu vệ Timor Leste ở phút 86, hậu vệ út ít này đã có cho riêng mình một hat trick đầu đời tại SEA Games.

Trước đó ở phút 72, từ đường chuyền của Văn Toàn, Công Phượng có bàn thắng “mở hàng” trên đất Malaysia để giải toả tâm lý sau đến 5 cơ hội vô duyên một cách lạ kỳ khiến anh nôn nóng có biểu hiện trở lại lối chơi cá nhân.

Công Phượng có bàn thắng “mở hàng” trên đất Malaysia để giải toả tâm lý
Công Phượng có bàn thắng “mở hàng” trên đất Malaysia để giải toả tâm lý

Trái với những lời “lên gân” của HLV Kim Shin-hwan, U22 Timor Leste thậm chí chơi kém hẳn so với cách đây 1 tháng trên sân Thống Nhất. Nhưng có lẽ cái duyên ghi đúng 4 bàn vào lưới đối thủ này trong suốt 2 năm qua đã trở thành “cái huông”, chứ lẽ ra thầy trò HLV Hữu Thắng phải có chiến thắng đầu tay tưng bừng hơn nhiều để mở màn cho cuộc chinh phục SEA Games 29 (tung ra đến 15 pha dứt điểm so với chỉ 3 của đối phương, nhưng chỉ có 7 trong số đó đi vào khung thành). Đã vậy trong thế trận hoàn toàn một chiều, Xuân Trường và Văn Hậu lại để “dính” thẻ vàng không đáng.

Dù sao với cuộc khởi động không mất quá nhiều sức lực, U.22 VN là đội có chiến thắng đậm nhất ở lượt đấu đầu tiên.

(Duy Phương)

 

Tin xem nhiều