Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Park có biết bóng đá Việt Nam ở đâu?

11:10, 02/10/2017

Trả lời truyền thông Hàn Quốc sau khi nhận lời dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết mục tiêu của ông ý là sẽ đưa đội tuyển quốc gia "trưởng thành mạnh mẽ" ở VCK Asian Cup 2019 (dù chưa giành vé) và đội tuyển Olympic "có mặt tại Thế vận hội Tokyo 2020"(!?).

 

Trả lời truyền thông Hàn Quốc sau khi nhận lời dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết mục tiêu của ông ý là sẽ đưa đội tuyển quốc gia “trưởng thành mạnh mẽ” ở VCK Asian Cup 2019 (dù chưa giành vé) và đội tuyển Olympic “có mặt tại Thế vận hội Tokyo 2020”(!?).

Mục tiêu đầu nghe mơ hồ quá, “trưởng thành mạnh mẽ” là sao? Nhưng cái đích thì 2 nếu làm được ông Park sẽ đi vào lịch sử, được VFF dựng tượng đài và em gái vái phục cả nón. Cần biết rằng bóng đá cả châu Á chỉ có 3 suất dự Olympic. Để giành vé đến Tokyo 2020, Việt Nam phải chí ít giựt hạng ba ở VCK U.23 châu Á 2020. Ở giải đấu này, trong lần đầu tiên góp mặt ở xứ Qatar vào năm 2016, dưới sự dẫn dắt của HLV Miura U.23 chúng ta phơi áo cả 3 trận trước Jordan, Úc, UAE sớm xách va ly về nước. Còn lúc này trên bảng “xiếp” hạng của FIFA, bóng đá Việt Nam đứng tuốt thứ 22 châu Á. Vậy cái đũa thần kỳ nào để sau đây 3 năm nữa Olympic Việt Nam qua mặt một loạt các anh hào Nhựt Bổn, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Úc, Uzbekistan... để đứng thứ 3 lục địa vàng? Mà nói chi xa, chả biết ông Park có “sống sót” được qua 2 “ao làng” AFF Cup 2018 và SEA Games 2019 để mà mơ đến Olympic 2020.

Em gái hâm mộ

Tin xem nhiều