Báo Đồng Nai điện tử
En

Italia than khóc

10:11, 15/11/2017

Thất bại 0-1 tại Thụy Điển và trận hòa bất lực 0-0 trên sân nhà trong 2 trận play-off đã khiến Italia trở thành khán giả của World Cup mùa hè sang năm. Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử, Azzurri vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thất bại 0-1 tại Thụy Điển và trận hòa bất lực 0-0 trên sân nhà trong 2 trận play-off đã khiến Italia trở thành khán giả của World Cup mùa hè sang năm. Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử, Azzurri vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần trước là vào tận năm 1958, họ thua Bắc Ireland. Kể từ đó, trong suốt 60 năm họ không một lần lỡ hẹn trong 14 kỳ World Cup liên tiếp. Một bi kịch với nền bóng đá thứ 3 thế giới với 4 cúp vàng, 2 á quân, 1 lần hạng 3 và 1 hạng 4, chỉ xếp sau Brasil và Đức.

Bầu không khí “tang tóc” càng phủ trùm khi hàng loạt trụ cột của tuyển Italia tuyên bố giã từ đội tuyển sau nỗi thất vọng quá lớn. Người Ý được nuôi dưỡng bằng lòng đam mê bóng đá, sự hồi sinh của bóng đá được kỳ vọng ngang với nền kinh tế. Những lời than khóc vang lên trên khắp đất nước hình chiếc ủng. “Sự vắng mặt của tuyển Italia ở World Cup là một tội lỗi”, “Một thất bại không được cho phép”, “Nỗi xấu hổ”...!

Người Italia vẫn tự hào và chờ đợi sự lặp lại của cái gọi là “chu kỳ 12 năm” khi cứ đúng 12 năm họ lại vào chung kết World Cup. Nhưng giờ tất cả đã chấm dứt trong ác mộng. Nhưng người Italia cũng đủ tỉnh táo để thừa nhận họ đáng bị loại khi Thiên thanh của Ventura quá già cỗi, nhạt nhòa. Kết thúc cũng là bắt đầu, đã đến lúc tuyển Italia và Seria A cần phải lấy lại hình ảnh của mình.

Dương Cầm

Tin xem nhiều