Báo Đồng Nai điện tử
En

Thân làm tướng

11:11, 17/11/2017

V.League 2017 chưa kết thúc, còn 2 vòng đấu mà 3 HLV đã nói lời chia tay. Sau vòng 24, HLV Alain Fiard được lãnh đạo CLB TP.Hồ Chí Minh thanh lý hợp đồng. Ngay trước vòng 25, chỉ trong vòng 24 giờ người hâm mộ bất ngờ nhận tin HLV Lê Huỳnh Đức xin từ chức ở SHB.ĐN và Trương Việt Hoàng dứt áo với Hải Phòng.

V.League 2017 chưa kết thúc, còn 2 vòng đấu mà 3 HLV đã nói lời chia tay. Sau vòng 24, HLV Alain Fiard được lãnh đạo CLB TP.Hồ Chí Minh thanh lý hợp đồng. Ngay trước vòng 25, chỉ trong vòng 24 giờ người hâm mộ bất ngờ nhận tin HLV Lê Huỳnh Đức xin từ chức ở SHB.ĐN và Trương Việt Hoàng dứt áo với Hải Phòng.

Nếu câu chuyện của Huỳnh Đức xuất phát từ lòng tự trọng khi sau chức vô địch V.League 2012, 5 mùa gần đây SHB.ĐN sa sút (chỉ giành HCĐ năm rồi và mùa này hiện đứng tận thứ 9) thì trường hợp của người đồng đội ở tuyển Việt Nam năm xưa, Việt Hoàng, chắc chắn là vấn đề nội bộ. Bởi đưa Hải Phòng lên ngôi á quân V.League 2016, trở thành “nhà vô địch trong lòng người hâm mộ đất cảng” và hiện dù Hài Phòng đang đứng thứ 6 nhưng chỉ kém vị trí giành HC 4 điểm trong bối cảnh đầu tư lực lượng hạn chế, là thành tích không tồi của cựu tiền vệ Thể Công. Không như Huỳnh Đức vẫn tiếp tục làm nốt nhiệm vụ 2 trận cuối cho trọn nghĩa tình, việc HLV Việt Hoàng quyết liệt bỏ ngang (dù hợp đồng còn tới 2018) càng cho thấy điều đó. Trước đó, Hải Phòng từng “nổi sóng” với chuyện Stevens làm loạn do lãnh đạo không đưa hợp đồng rồi trợ lý HLV Sỹ Mạnh đuổi đánh thủ môn Đặng Văn Lâm bị sa thải.

Thành bại luận anh hùng, thân làm tướng phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Giá như trong mọi lãnh vực các “HLV” cũng có lòng tự trọng như vậy.

Dương Cầm

Tin xem nhiều