Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng cuối lượt đi V.League: Cả làng trông vào Than QN

10:06, 11/06/2018

Ngoài B.Bình Dương và Sài Gòn may mắn chia điểm, 10 đối thủ đã là bại tướng dưới tay Hà Nội từ á quân FLC Thanh Hóa đến ĐKVĐ Quảng Nam. Chỉ còn duy nhất đội đương kim hạng 4 Than QN chiều mai (13-6) là hy vọng chặn đứng kỷ lục bất bại, ngăn màn độc diễn của đội bóng thủ đô và qua đó rút ngắn khoảng cách giữa 2 vị trí đầu xuống còn 3 điểm, giúp giải đấu hấp dẫn hơn ở chặng đua lượt về.

Ngoài B.Bình Dương và Sài Gòn may mắn chia điểm, 10 đối thủ đã là bại tướng dưới tay Hà Nội từ á quân FLC Thanh Hóa đến ĐKVĐ Quảng Nam. Chỉ còn duy nhất đội đương kim hạng 4 Than QN chiều mai (13-6) là hy vọng chặn đứng kỷ lục bất bại, ngăn màn độc diễn của đội bóng thủ đô và qua đó rút ngắn khoảng cách giữa 2 vị trí đầu xuống còn 3 điểm, giúp giải đấu hấp dẫn hơn ở chặng đua lượt về.

Than QN (phải) có chặn đứng kỷ lục bất bại của Hà Nội.
Than QN (phải) có chặn đứng kỷ lục bất bại của Hà Nội.

Quá khó khi đội đầu bảng đang như một cỗ xe tăng cuốn phăng mọi chướng ngại trên đường đi. Càng đáng sợ hơn khi các cầu thủ của họ không hề có dấu hiệu thỏa mãn mà luôn ra sân với tâm thế muốn làm được nhiều hơn thế. Con số 32 pha lập công, nhiều hơn cả tổng số bàn thắng của 2 đội xếp sau Than QN và Hải Phòng cộng lại, cho thấy khát khao ấy (7 bàn thua cũng là ít nhất giải). Càng khó hơn khi xét lịch sử đối đầu, kể từ khi đội bóng đất mỏ trở lại sân chơi cao nhất tại V.League 2014, trong 8 lần gặp nhau Hà Nội thắng đến 6 và chỉ thua duy nhất 1 trận (0-1) ở mùa 2016 mà sau đó họ đăng quang ngôi vô địch.

Nhưng cả phần còn lại vẫn có cơ sở để trông vào Than QN. Đó là với 6 năm dẫn dắt, không nhà cầm quân nào rành rẽ Hà Nội bằng HLV Phan Thanh Hùng. Khẳng định CLB cũ mùa này gần như “hoàn hảo” nhưng ông Hùng cũng chỉ ra yếu tố cốt tử để đối phó với Hà Nội là không được để cuốn theo lối chơi rất nhanh và biến ảo của họ. Thực tế, Than QN đã làm được điều đó trong trận tranh Siêu cúp QG 2016 trên chính sân Hàng Đẫy (cầm hòa 3-3 và thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu 11m). 2 người hùng ghi bàn trong trận đấu ấy Patiyo (lập cú đúp) và Vũ Minh Tuấn đã rời đội bóng đất mỏ nhưng HLV họ Phan có thể trông cậy vào tân binh Eydison đang vào “phom” với cú hat-trick mới nhất vào lưới HAGL để có 6 bàn thắng.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa 2 đội đầu bảng thực sự không mang nhiều ý nghĩa bởi kết quả có ra sao vị trí đôi bên vẫn không thay đổi, vì vậy tâm điểm của vòng đấu cuối cùng lượt đi này là trận “chung kết ngược” giữa Nam Định và Sài Gòn. Được tựa lưng vào hơn 2 vạn CĐV sân Thiên Trường, tân binh thành Nam đang đứng trước cơ hội thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ mà họ lún vào suốt từ vòng 3 đến nay, bởi nếu giành chiến thắng sẽ có 9 điểm và khả năng SLNA (8 điểm) lại trắng tay trên sân nhà là hoàn toàn có thể khi đối thủ của SLNA là Hải Phòng đang hưng phấn bay cao ở hạng 3.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều