Báo Đồng Nai điện tử
En

Quay về V.League

10:07, 20/07/2018

World Cup 2018 đã hạ màn, truyền thông và người hâm mộ lại quay về với bóng đá nội. Cuối tuần này V.League diễn ra vòng 20 và sau đó tạm dừng đến hơn 1 tháng rưỡi để đội tuyển Olympic tập trung chuẩn bị và tham dự Asiad 2018.

World Cup 2018 đã hạ màn, truyền thông và người hâm mộ lại quay về với bóng đá nội. Cuối tuần này V.League diễn ra vòng 20 và sau đó tạm dừng đến hơn 1 tháng rưỡi để đội tuyển Olympic tập trung chuẩn bị và tham dự Asiad 2018.

Trận đấu giữa CLB Cần Thơ và HAGL (áo trắng) ở vòng 19 V.League 2018.
Trận đấu giữa CLB Cần Thơ và HAGL (áo trắng) ở vòng 19 V.League 2018.

Trong khi tất cả bận hướng về nước Nga, sân cỏ trong nước đã xuất hiện những hình ảnh xấu xí như CĐV Nam Định lao xuống sân hành hung trọng tài, phóng viên, bùng phát bạo lực, thẻ phạt và đặc biệt là “cơn mưa bàn thắng” bất thường. Vừa nêu kỷ lục mùa giải với 28 bàn thắng ở vòng 16, sang vòng 18 tăng đến 38 bàn (trung bình 5,5 bàn/trận), con số cao đến khó tin. Mới nhất vòng 19 “tài” cũng “nổ” với 26 bàn.

Về diễn biến đường đua, dù có 2 trận mất điểm khó hiểu trước 2 ứng cử viên rớt hạng Sài Gòn (thua 2-5) và Nam Định (hòa 3-3 sau khi bị dẫn đến 3 bàn) nhưng với 48 điểm, bỏ xa đối thủ gần nhất tới 14 điểm, Hà Nội chỉ cần 7 điểm nữa (2 thắng, 1 hòa) sẽ sớm giành ngôi vương. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh cho 2 vị trí á quân và hạng 3 lại rất khó lường. Với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 6 chiến thắng, S.KH từ vị trí thứ 8 sau vòng 11 đã vươn lên hạng nhì (34 điểm). Ngoạn mục hơn là sự thăng hoa của SLNA với mạch 7 trận thắng liền để từ vị trí áp chót nhảy vọt lên hạng 4 chỉ kém Thanh Hóa đúng 1 điểm. Nếu chiều nay 21-7, Thanh Hóa không giành trọn 3 điểm trước Hà Nội, SLNA đánh bại HAGL trên sân nhà sẽ san bằng kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của ĐTLA lập cách đây 13 năm, đồng thời vươn lên tốp 3.

Cực kỳ nóng là cuộc chiến ở đáy bảng. 6 vòng đấu vừa qua chiếc vé trực tiếp rớt hạng liên tục được chuyền tay giữa Nam Định (hiện là 17 điểm), TP.Hồ Chí Minh (18 điểm) và giờ là Sài Gòn (16 điểm). Tuy nhiên ứng viên “sáng giá” nhất lúc này là Cần Thơ. Từng có lúc bay cao ở hạng 4, đội bóng Tây đô trải qua 10 trận liên tiếp không thắng, trong đó có đến 7 thất bại, rơi xuống áp chót giải. Cuộc khủng hoảng của Cần Thơ càng trầm trọng, trong khi Nam Định và 2 đội bóng Sài thành đều thay ngoại binh và tăng cường, bổ sung lực lượng, thì họ lại đang nợ cầu thủ đầm đìa khiến lòng quân nhao nhác.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều