Báo Đồng Nai điện tử
En

Địa chấn: ĐKVĐ Thái Lan "out"!

10:12, 05/12/2018

Thủ thành Chatchai của tuyển Thái Lan tuyên bố sẽ gieo cơn ác mộng cho Malaysia nhưng trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala chính xứ sở chùa Vàng mới trải qua cơn ác mộng thật sự.

Thủ thành Chatchai của tuyển Thái Lan tuyên bố sẽ gieo cơn ác mộng cho Malaysia nhưng trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala chính xứ sở chùa Vàng mới trải qua cơn ác mộng thật sự.

Hạ bệ Thái Lan, Malaysia (áo vàng) dũng mãnh vào chung kết AFF Cup 2018.
Hạ bệ Thái Lan, Malaysia (áo vàng) dũng mãnh vào chung kết AFF Cup 2018.

2 lần dẫn trước do công Thitipan và trung vệ cao 1,9m Pansa, nhưng đội chủ nhà ĐKVĐ lại bị Malaysia bắt kịp bằng 2 pha dứt điểm không thể cản phá vào góc cao phía xa khung thành của hậu vệ phải Safari và tiền đạo lão tướng Talaha. Số phận còn như trêu ngươi với đội chủ nhà khi cơ hội lại mở ra ở phút bù giờ 90+4 được hưởng quả phạt đền do Safari phản xạ dùng tay chơi bóng trong pha không chiến. Tuy nhiên Adisak, chân sút gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu “vua phá lưới” khi đã có 8 bàn thắng, lại múc bóng lên trời. Hòa 2-2 nhưng với 2 bàn thắng trên sân đối phương lần thứ 4 Malaysia vào chung kết AFF Cup. Đây là sự tưởng thưởng xứng đánh cho tinh thần chiến đấu quả cảm tuyệt vời, không sợ hãi của những chú hổ vàng,

Còn với “bầy voi chiến” Thái Lan, quốc gia 5 lần vô địch, lần đầu tiên sau 9 lần vào bán kết dù vẫn không thất bại 1 trận nào, nhưng phải dừng bước một cách cay đắng vì quá tự tin. Một kết quả tất yếu khi HLV Rajevac không có 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài và lối chơi mà ông xây dựng không có gì quá đặc sắc, chỉ “ăn mày dĩ vãng”.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều