Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảng B: Kịch tính đến phút bù giờ

10:01, 16/01/2019

Không bất ngờ như bảng A nhưng đoạn kết của bảng B thực sự kịch tính. Trước lượt trận cuối cùng, dù mới có 1 điểm và phải gặp 2 đối thủ đầu bảng nhưng nếu cùng giành chiến thắng Syria và Palestine sẽ tiễn ĐKVĐ Australia về nước. Chính vì thế, họ đã chiến đấu cho đến giây cuối cùng để ít nhất giành vị trí thứ 3 và chờ đợi.

Không bất ngờ như bảng A nhưng đoạn kết của bảng B thực sự kịch tính. Trước lượt trận cuối cùng, dù mới có 1 điểm và phải gặp 2 đối thủ đầu bảng nhưng nếu cùng giành chiến thắng Syria và Palestine sẽ tiễn ĐKVĐ Australia về nước. Chính vì thế, họ đã chiến đấu cho đến giây cuối cùng để ít nhất giành vị trí thứ 3 và chờ đợi.

Phút 61, khi tỷ số là 2-1 cho Australia, trọng tài người Mexico đã bỏ qua phạt đền mười mươi cho Syria khi trung vệ, đội trưởng Milligan của Australia khống chế vụng về để bóng chạm tay trong vùng cấm. Tuy nhiên sau đó Syria cũng có bàn san bằng cách biệt trên chấm 11m. Đáng tiếc, phút 90+3 Australia có bàn thắng quyết định 3-2. Lúc này trận đấu cùng giờ giữa Palestine và Jordan đã kết thúc với tỷ số 0-0, các cầu thủ Palestine đổ sụp xuống sân vì tưởng trận đấu kia cũng hòa, mình chính thức bị loại vì vẫn kém Syria về hiệu số. Nhưng bàn thắng muộn màng của Australia đã đẩy Syria xuống chót bảng và kéo dài thêm hy vọng sống của Palestine. Dù vậy với 2 điểm, đội bóng Ả Rập rất khó chen chân vào tốp 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều