Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà vô địch V.League đủ sức chinh phục AFC Cup

09:02, 20/02/2019

Lần thứ 5 Hà Nội dừng bước trước ngưỡng cửa vòng bảng AFC Champions League, nhưng năm nay đại diện V.League hoàn toàn có thể tự hào ngẩng cao đầu. Không phải đội chủ nhà hạng 3 Chinese Super League, 4 lần vô địch đất nước đông dân nhất thế giới, giá trị đội hình gấp 53 lần, có 2 cựu tuyển thủ Italy và Brasil, 3/4 tuyển thủ quốc gia Trung Quốc; mà đội khách thiếu vắng 2 ngoại binh cùng 1 tiền đạo nhập tịch mới là đội chơi hay hơn, đường nét hơn.

Lần thứ 5 Hà Nội dừng bước trước ngưỡng cửa vòng bảng AFC Champions League, nhưng năm nay đại diện V.League hoàn toàn có thể tự hào ngẩng cao đầu. Không phải đội chủ nhà hạng 3 Chinese Super League, 4 lần vô địch đất nước đông dân nhất thế giới, giá trị đội hình gấp 53 lần, có 2 cựu tuyển thủ Italy và Brasil, 3/4 tuyển thủ quốc gia Trung Quốc; mà đội khách thiếu vắng 2 ngoại binh cùng 1 tiền đạo nhập tịch mới là đội chơi hay hơn, đường nét hơn.

Với lối chơi đan bóng kỹ thuật, khôn khéo, thông minh, Hà Nội không chỉ chơi sòng phẳng, ngang ngửa mà 45 phút đầu tiên vượt trội hoàn toàn “người khổng lồ” Shandong Luneng về mọi chỉ số, từ dứt điểm (12 so với 8), kiểm soát bóng (61%/39%), chuyền (304/192), độ chính xác (81- 70%)... 1 năm sau kỳ tích Giang Tô tưởng như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu... lại làm nên cơn địa chấn ở Tế Nam, Sơn Đông khi Văn Quyết nghiêng người vô lê, sút thủng lưới đội chủ nhà ở phút 40. Đầu hiệp II, Oseni lại có 2 pha dứt điểm đối mặt khung thành và thủ môn tuyển Trung Quốc Wang Dalei. Đáng tiếc, một pha phá hụt bóng của trung vệ Thành Chung đã giúp cho đội chủ nhà may mắn có bàn gỡ. 3 bàn thua 20 phút cuối là hệ quả của việc chỉ trong 1 tuần lễ các học trò HLV Chu Đình Nghiêm phải căng sức 3 trận với hành trình liên tục di chuyển sang Thái Lan rồi Trung Quốc. Điều gì xảy ra nếu Hà Nội có đầy đủ trung vệ Brandon McDonald, tiền vệ Moses, Thành Lương và chân sút Hoàng Vũ Samson?

Với màn thể hiện tuyệt vời, quyết tâm khẳng định ở châu lục cùng sự trở lại của đầy đủ các tân binh và trước những đối thủ vừa tầm hơn, Hà Nội hoàn toàn có thể chinh phục sân chơi AFF Cup mùa này, thậm chí vượt qua thành tích cao nhất vào bán kết của B.Bình Dương 10 năm trước.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều