Báo Đồng Nai điện tử
En

Sông Hàn "chìm" trước sông Lam

09:04, 19/04/2019

Với HLV Park Hang-seo dự khán, trận đấu sớm nhất vòng 6 giữa SHB.ĐN và SLNA diễn ra khá hay bởi sự ngang ngửa và cởi mở do cả 2 đội đều muốn tìm kiếm chiến thắng. Tuy vậy, mỗi đội chỉ có một cơ hội rõ rệt trong 45 phút đầu tiên.

Với HLV Park Hang-seo dự khán, trận đấu sớm nhất vòng 6 giữa SHB.ĐN và SLNA diễn ra khá hay bởi sự ngang ngửa và cởi mở do cả 2 đội đều muốn tìm kiếm chiến thắng. Tuy vậy, mỗi đội chỉ có một cơ hội rõ rệt trong 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp là pha dứt điểm vào cầu môn bỏ ngỏ của Olaha khi thủ môn Văn Biểu của SHB.ĐN xuất tướng ra ngoài vùng cấm nhưng ra ngoài. Và cuối hiệp là cú tạt bóng chính xác của Đức Chinh cho Đỗ Merlo đánh đầu nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp chạm những đầu ngón tay đưa bóng chạm xà ngang, cứu thua cho SLNA.

Không muốn có trận hòa thứ 5, hiệp 2 HLV Lê Huỳnh Đức kéo A Mít vào trung lộ, chuyển Thanh Hải sang cánh phải và tung Phan Văn Long vào sân để gia tăng sức tấn công từ tuyến 2. 3 nhân tố này lập tức gây dấu ấn. A Mít 2 lần buộc thủ môn Nguyên Mạnh phải trổ hết tài cản phá, Thanh Hải đưa bóng vào lưới nhưng việt vị và Phan Văn Long bay người đánh đầu bật cột dọc. Tuy nhiên, trong khi đội chủ nhà vẫn chưa cụ thể hóa được ưu thế thì SLNA bất ngờ có bàn mở tỷ số từ pha phản công nhanh và cú dứt điểm chéo góc của Olaha. Những nỗ lực sau đó của SHB. ĐN càng trở nên vô vọng khi cả 2 tiền đạo Merlo và Đức Chinh đều đã lần lượt rời sân. Phút 90 đội chủ nhà sông Hàn uống cạn chén đắng khi hậu vệ Mạnh Hùng, một cựu cầu thủ SLNA trả bóng về bằng đầu quá non để Quang Tình đóng dấu chấm hết.

Mùa thứ 5 liên tiếp SHB.ĐN không thể thắng SLNA trên sân nhà, và đây đã là lần “chìm” thứ 5 của sông Hàn trước sông Lam. Với thất bại thứ 2 này thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ tụt sâu hơn xuống cuối bảng.

Phương Duy

Tin xem nhiều