Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 5 V.League, thứ bảy 13-4: HAGL, Viettel: Chặn vết dầu loang

09:04, 12/04/2019

Khởi đầu đầy hứa hẹn với chiến thắng lần đầu tiên trên sân S.Khánh Hòa, lại với tỷ số giòn giã 4-1, nhưng sau đó HAGL nhận 3 trận thua liền trước TP.Hồ Chí Minh, Sài Gòn và Hải Phòng. Tuy đứng thứ 9 nhưng thực chất đội bóng Phố Núi chỉ cách đáy bảng đúng 1 điểm.

Khởi đầu đầy hứa hẹn với chiến thắng lần đầu tiên trên sân S.Khánh Hòa, lại với tỷ số giòn giã 4-1, nhưng sau đó HAGL nhận 3 trận thua liền trước TP.Hồ Chí Minh, Sài Gòn và Hải Phòng. Tuy đứng thứ 9 nhưng thực chất đội bóng Phố Núi chỉ cách đáy bảng đúng 1 điểm.

Thua Bình Dương, Viettel (áo đỏ) lún sâu dưới đáy V.League
Thua Bình Dương, Viettel (áo đỏ) lún sâu dưới đáy V.League

Thực ra sự trậm trật của đội bóng “bầu” Đức kể từ khi ông đôn nguyên lứa cầu thủ học viện lên đội 1, đã là quen thuộc. Thất vọng giờ đây là họ thua mà tiêu chí đá đẹp cũng mất. Người yêu HAGL hiếm khi còn được thấy những pha phối hợp mạch lạc, gắn bó như đan lát, thay vào đó là lối đá đơn điệu, thiếu đường nét và bế tắc. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra. Trước hết là sự sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Không còn Xuân Trường, Công Phượng; mất Văn Thanh, A Hoàng, Ngọc Quang từ đầu mùa; mới đây Thanh Tùng và cả cặp trung vệ Kim Bong-jin, Hoàng Lâm lại chấn thương, Tuấn Anh cần thêm thời gian để tìm lại phong độ...Có thể nói, HAGL không có được sự phục vụ của nửa đội hình chính. Chân sút ngoại Chevaughn quá thường. Và cả năng lực HLV…

Thêm một thất bại nữa - sẽ là trận toàn thua thứ 3 trên sân nhà - HAGL sẽ sớm rơi vào khủng hoảng, ít nhất là sự khủng hoảng niềm tin nơi người hâm mộ. Đặc biệt khi đối thủ vòng này, Than QN, vốn được HAGL rất “ưa thích”. Trong cả 3 mùa qua, dù đội bóng Phố Núi luôn có trọn 3 điểm mỗi khi tiếp đội bóng đất mỏ, mùa rồi còn thắng tới 4-0. Tuy nhiên, chính vì vậy mà HLV Phan Thanh Hùng rất muốn phá dớp Pleiku. Sau trận thua tan nát 0-5 trước Hà Nội ở ngày mở màn, Than QN đã có 3 trận liền sạch lưới (2 thắng, 1 hòa).

Đội chủ nhà thứ 2 chiều nay cũng có vị trí và hoàn cảnh tương tự. Được đầu tư mạnh và có cả BHL Hàn Quốc nhưng tân binh Viettel đã sớm nhận ra “đời không như là mơ”, V.League hoàn toàn khác với Giải hạng nhất. Với việc 2 bản hợp đồng mới tuyển thủ quốc gia Ngọc Hải bị treo giò, Trọng Hoàng giai đoạn 2 mới được thi đấu, kinh nghiệm trận mạc là vấn đề lớn nhất của Viettel đội bóng được kỳ vọng là hậu duệ Thể Công này khi đa phần cầu thủ chỉ mới 22-23 tuổi. Tuy nhiên, đội khách Nam Định chiều nay được coi là cơ hội để ông Lee Heung-sil và các học trò có chiến thắng thứ 2.

17 giờ: HAGL - Than QN

19 giờ: Viettel - Nam Định (BĐTV HD). Thua Bình Dương, Viettel (áo đỏ) lún sâu dưới đáy V.League

Trần Đỗ

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích