Báo Đồng Nai điện tử
En

Xứ Quảng có chiến thắng đầu tay

10:04, 21/04/2019

Trái với hoàn cảnh của Thanh Hóa, sau khi rơi xuống thứ 11 năm rồi, mùa này Quảng Nam có tới 6 sự tăng cường nội binh, trong đó có 2 trụ cột của S.Khánh Hòa và Nam Định là Quốc Chí và Viết Tú. Tuy nhiên, sau 6 trận đầu mùa (kể cả trận vòng loại Cúp QG) nhà vô địch 2017 vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Vấn đề với các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc không phải thiếu ý tưởng mà là khâu dàn xếp cuối cùng và dứt điểm.

Trái với hoàn cảnh của Thanh Hóa, sau khi rơi xuống thứ 11 năm rồi, mùa này Quảng Nam có tới 6 sự tăng cường nội binh, trong đó có 2 trụ cột của S.Khánh Hòa và Nam Định là Quốc Chí và Viết Tú. Tuy nhiên, sau 6 trận đầu mùa (kể cả trận vòng loại Cúp QG) nhà vô địch 2017 vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Vấn đề với các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc không phải thiếu ý tưởng mà là khâu dàn xếp cuối cùng và dứt điểm.

Trước đội khách HAGL thủng nghiêm trọng hàng thủ, phải trám bằng 3 hậu vệ lạ lẫm, non nớt: Đức Lương, Trọng Sáng và Anh Tài, phải đến phút 40 đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số nhờ sự tỏa sáng cá nhân của đội trưởng Đinh Thanh Trung. Và đến phút 84, HLV Hoàng Văn Phúc mới thực sự thở phào nhẹ nhõm khi đội nhà có bàn nhân đôi cách biệt cũng mang dấu ấn của Thanh Trung với cú tạt vào trước cầu môn rất hiểm, Đình Thắng chỉ cần chạm vào là bóng vào lưới. 3 phút sau, hậu vệ Anh Tài của HAGL lại khống chế bóng vụng về mời Minh Tuấn xơi. Với chiến thắng đầu tay đậm đà 3-0, từ vị trí áp chót Quảng Nam nhảy lên thứ 8. Còn HAGL với thất bại thứ 4 đã rơi xuống hạng 11. Với việc Nam Định có trận thắng trước B.Bình Dương (1-0), S.Khánh Hòa đã trở lại khu vực nguy hiểm.

Phương Duy

Tin xem nhiều