Báo Đồng Nai điện tử
En

Hải Phòng: Hết pháo sáng lại đến bạo lực sân cỏ

10:05, 19/05/2019

Hải Phòng gặp Thanh Hóa là trận cầu hay, có chất lượng chuyên môn cao. Những tưởng đội bóng xứ Thanh sẽ có chiến thắng đầu tiên trong lần thứ 10 tại sân Lạch Tray từ năm 2010 đến nay, khi mới 13 phút đã dẫn 2-0.

Hải Phòng gặp Thanh Hóa là trận cầu hay, có chất lượng chuyên môn cao. Những tưởng đội bóng xứ Thanh sẽ có chiến thắng đầu tiên trong lần thứ 10 tại sân Lạch Tray từ năm 2010 đến nay, khi mới 13 phút đã dẫn 2-0.

Cả 2 bàn thắng của đội khách đều mang đậm dấu ấn của cầu thủ Rimario. Phút thứ 8, cựu tiền đạo HAGL dễ dàng loại bỏ hậu vệ Hải Phòng để căng ngang cho Gramoz không ai kèm ung dung đệm bóng cận thành. 5 phút sau, Rimario lại tả xung hữu đột, lùi về lấy bóng từ giữa sân, tỉa xuống cho Văn Thắng chuyền vào như đặt cho Bùi Văn Hiếu lập công. Sau đó, tiền đạo người Jamaica Jermie Lynch tỏa sáng với cú đúp giật lại 1 điểm cho Hải Phòng.

Đáng tiếc là sự hay, đẹp của trận đấu đã bị phá hỏng bởi quá nhiều pha vào bóng thô bạo dưới sân cỏ và thái độ không hay của các CĐV chủ nhà trên khán đài. Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà đã có tổng cộng 33 lần cắt còi vì các pha phạm lỗi của cầu thủ, trong đó có tới 20 lỗi thuộc về Hải Phòng, đồng thời rút ra 8 thẻ vàng (hậu vệ Hữu Phúc nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân). Trung vệ Minh Tùng của Thanh Hóa phải lên xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện sau cú lên gối vào mạn sườn ác ý của tiền đạo Lynch phía Hải Phòng (anh bị rạn xương sườn gây khó thở, phải nghỉ thi đấu ít nhất 3-4 tuần). Sau trận đấu, cho rằng tổ trọng tài có những quyết định gây bất lợi cho đội nhà, các CĐV Hải Phòng đã có những hành vi phản cảm, liên tục dùng những lời lẽ không hay, ném chai lọ.

Xin được mượn phát biểu của HLV Đức Thắng của Thanh Hóa thay lời bình luận: “Khán giả nên xem bóng đá như những người hiểu biết”. Không thể thắng nhưng với trận bất bại thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa thực sự bắt đầu “hồi sinh” khi họ đã cách vị trí đáy bảng, nơi mới vòng 7 còn sở hữu, 5 điểm.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều