Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội giành "lợi hòa"

10:06, 19/06/2019

Ceres-Negros và Hà Nội gần như là cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Philippines và Việt Nam khi chủ nhà ngoài 3 ngoại binh, 8 cầu thủ còn lại của đội hình xuất phát đều từng khoác áo ĐTQG, con số này của đội khách là 7.

Ceres-Negros và Hà Nội gần như là cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Philippines và Việt Nam khi chủ nhà ngoài 3 ngoại binh, 8 cầu thủ còn lại của đội hình xuất phát đều từng khoác áo ĐTQG, con số này của đội khách là 7.

Hà Nội FC (áo sậm) giành lợi thế trước trận bán kết lượt về AFC Cup khu vực ASEAN
Hà Nội FC (áo sậm) giành lợi thế trước trận bán kết lượt về AFC Cup khu vực ASEAN

Quá hiểu nhà vô địch V.League và 2 năm trước từng thắng đậm 6-2 nên trận này trên sân nhà, Ceres-Negros tổ chức pressing tầm cao, chia cắt đội hình nhằm không cho Hà Nội thực hiện những pha phối hợp nhóm sở trường. Với thể hình, thể lực rất tốt, Ceres-Negros chơi lấn lướt trong hiệp 1. Tuy nhiên, Hà Nội mới là đội có cơ hội rõ rệt hơn; đáng tiếc là Văn Quyết không thắng được thủ môn Ceres-Negros và Hùng Dũng dứt điểm chệch cột.

Phút 57, chủ nhà có bàn mở tỷ số. Bàn thua này có lỗi của hậu vệ Văn Kiên khi bị hút vào trung lộ, bỏ lỏng “sát thủ” Tây Ban Nha Maranon, người đã ghi đến 9 bàn thắng ở vòng bảng, ung dung đánh đầu cận thành. Chỉ 10 phút sau, Thành Lương vừa vào sân có pha kiến tạo cho Omar sửa bóng kỹ thuật san hòa 1-1 cho Hà Nội. Cũng như cuộc chạm trán 2 năm trước, trận đấu trở nên căng thẳng bởi những pha phạm lỗi của cả đôi bên. Nếu cú sút bồi vào cầu môn bỏ trống của Văn Hậu khi thủ môn Ceres-Negros đẩy ra đến đúng chân, không đi vào má lưới ngoài và pha dứt điểm hiểm hóc của Văn Quyết không trúng hậu vệ đối phương, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có thể trả món nợ tại Bacolod.

Dù vậy, với trận hòa có bàn thắng trên sân đối phương, ở trận lượt về vào ngày 25-6, chỉ cần hòa không tỷ số Hà Nội sẽ vào chung kết khu vực Đông Nam Á.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều