Báo Đồng Nai điện tử
En

King's Cup 2019: 4 năm và 1 thập kỷ

09:06, 03/06/2019

Lần cuối cùng mà ĐTQG Việt Nam và Thái Lan gặp nhau là tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 vào ngày 13-10-2015, tức đã gần 3 năm 8 tháng. Đó là một kỷ niệm đáng buồn khi đội quân của HLV Miura thua "tâm phục khẩu phục" 0-3 ngay tại Mỹ Đình.

Lần cuối cùng mà ĐTQG Việt Nam và Thái Lan gặp nhau là tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 vào ngày 13-10-2015, tức đã gần 3 năm 8 tháng. Đó là một kỷ niệm đáng buồn khi đội quân của HLV Miura thua “tâm phục khẩu phục” 0-3 ngay tại Mỹ Đình. Còn chiến thắng gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan đã cách đây 10 năm rưỡi, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 trên sân Rajamangala vào đúng đêm Noel. Tối mai 5-6, lịch sử nào sẽ lặp lại?

Chiều 2-6, buổi tập của tuyển Việt Nam có sử dụng bộ thiết bị hỗ trợ công nghệ cao trên đất Thái
Chiều 2-6, buổi tập của tuyển Việt Nam có sử dụng bộ thiết bị hỗ trợ công nghệ cao trên đất Thái

Có thể hiểu được sự khát khao đến cay mũi của người Thái muốn có một sự so tài cao thấp trực tiếp với ĐTQG Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Hơn 3 năm qua lòng tự tôn của nền bóng đá 5 lần trên đỉnh Đông Nam Á (trong 12 kỳ AFF Cup), 14 lần HCV SEA Games (kể từ năm 1977) bị tổn thương và lu mờ nghiêm trọng bởi sự vượt mặt của bóng đá Việt Nam ở cấp độ các đội tuyển trẻ. Trong 2 lần đối đầu trực tiếp dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, đội U.23 Việt Nam cũng trả sòng phẳng món nợ thua 0-3 bị loại ở SEA Games 2017 bằng chiến thắng 2-1 ở Giải giao hữu M-150 Cup ngay trên đất Thái và mới nhất là trận thắng 4-0, đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa đôi bên, tại vòng loại U.23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, người Thái vẫn không phục, ngay cả khi trên bình diện ĐTQG họ phải nhường ngôi vương cho Việt Nam ở AFF Cup 2018 với lý do đôi bên không có dịp đối đầu trực tiếp. Chính vì vậy, sau VCK Asian Cup 2019 ngay sau đó ở UAE mà “Voi chiến” dừng bước ở vòng 1/8 còn “Rồng vàng” vào tứ kết, “Messi Thái” Chanathip tuyên bố rất muốn có trận đấu với thầy trò ông Park để xem ai mới thực sự là số 1 Đông Nam Á.

Đó cũng là mong muốn của chúng ta. Bởi suốt 24 năm qua, kể từ lần đối đầu chính thức đầu tiên tại SEA Games 1995 ở Chiang Mai đến nay 2 ĐTQG đã gặp nhau 21 lần. Và chỉ 2 trong số đó, Việt Nam giành chiến thắng với chu kỳ 1 thập niên: 3-0 tại bán kết Tiger Cup 1998 ở Hàng Đẫy và 2-1 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2008 trên sân Rajamangala. Xuyên suốt hơn 1 thập kỷ qua, niềm vui đó vẫn chưa một lần trở lại. Hai lần gặp nhau gần nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam của HLV Miura dù chơi “chém đinh chặt sắt” ở trận lượt đi trên xứ Chùa Vàng cũng không tránh khỏi thất bại 0-1 và lượt về tại Mỹ Đình phơi áo 0-3 “tâm phục khẩu phục” (chứng nhân thất bại ấy đến với King’s Cup vẫn còn Nguyên Mạnh, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Công Phượng).

Nhưng thầy trò ông Park chẳng việc gì phải sa vào cuộc chiến nhất thiết phải giành thắng lợi bằng mọi giá ở một trận đấu, một giải đấu giao hữu của bạn. Đành rằng thành tích ở King’s Cup có thể tác động đến thứ hạng FIFA và kết quả bốc thăm phân nhóm, chia bảng vòng loại World Cup 2022 nhưng với việc VCK ở Qatar chưa thể mở rộng số đội tham dự lên 48, điều này cũng không nhiều ý nghĩa. Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải... chỉ cần vào cuộc với tư thế của những nhà ĐKVĐ AFF Cup và tâm thế thế hệ cầu thủ Việt Nam hôm nay không còn sợ Thái thì chính người Thái, với tư cách chủ nhà và sự căng thẳng cần khẳng định mới phải chịu áp lực sợ hãi vì có nhiều thứ để mất.

Người Thái “nóng” thì ta hãy “lạnh”. “King of ASEAN” cũng chỉ là danh hão, quan trọng hơn là những mục tiêu sắp tới: SEA Games 2019, VCK U.23 châu Á 2020 và vòng loại World Cup 2022.

Lịch đấu King’s Cup 2019 (Trực tiếp VTV1, VTC3)

Ngày 5-6: 15 giờ 30: Curacao - Ấn Độ

19 giờ 45: Thái Lan - Việt Nam

Ngày 8-6: 15 giờ 30: Tranh hạng ba

19 giờ 45: Chung kết

Đông Kha

Tin xem nhiều