Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 20 V.League: HAGL, Hải Phòng tiệm cận suất rớt hạng

09:08, 11/08/2019

Tận dụng hoàn hảo lợi thế sân nhà, Quảng Nam và S.Khánh Hòa đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang bay cao để tiếp tục cuộc chiến đào thoát. Chiến thắng của hai đội chủ nhà miền Trung đều có phần may mắn.

* Hai đội xếp ở đáy bảng xếp hạng cùng thắng

Tận dụng hoàn hảo lợi thế sân nhà, Quảng Nam và S.Khánh Hòa đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang bay cao để tiếp tục cuộc chiến đào thoát. Chiến thắng của hai đội chủ nhà miền Trung đều có phần may mắn.

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson (xanh) có cú đúp bàn thắng vào lưới TP.Hồ Chí Minh (đỏ) vào chiều 10-8
Tiền đạo Hoàng Vũ Samson (xanh) có cú đúp bàn thắng vào lưới TP.Hồ Chí Minh (đỏ) vào chiều 10-8

Nếu Quảng Nam mở nút thắt trước TP.Hồ Chí Minh bằng quả phạt đền gây tranh cãi thì bàn thắng duy nhất của S.Khánh Hòa vào lưới SHB.Đà Nẵng từ quả phạt góc của Lâm Ti Phông bay thẳng vào lưới. Nhưng may mắn là một phần của bóng đá và một khi nó đã mỉm cười thì thầy trò HLV Vũ Hồng Việt và Võ Đình Tân sẽ tự tin hơn trong cuộc đua trụ hạng. Đây đã là trận bất bại thứ 3 liên tiếp của hai đội đang xếp ở đáy bảng xếp hạng, nếu tiếp tục đà này ở 6 vòng còn lại, khả năng họ đào thoát khỏi suất rớt hạng là hoàn toàn có thể.

Chiến thắng của Quảng Nam và S.Khánh Hòa tạo áp lực lớn lên Sài Gòn và nhất là Hải Phòng ra sân 1 ngày sau đó. Là đội duy nhất trong “tốp 4 ngược” phải chơi trên sân khách nhưng Hải Phòng cũng có 1 điểm với trận hòa 0-0 trước SLNA. Trước đó, trong trận đấu sớm nhất, sau 4 vòng đấu thăng hoa, chỉ một thất bại 2-3 trên sân nhà trước Viettel, HAGL lập tức quay lại nhóm cuối bảng với cùng 23 điểm như Hải Phòng. Như vậy từ 5 điểm, đội đang cầm “đèn đỏ” S.Khánh Hòa đã rút ngắn khoảng cách với hai đối thủ xếp trên còn đúng một trận thắng.

* TP.Hồ Chí Minh… đuối

Sau S.Khánh Hòa trên sân nhà đến Quảng Nam sân khách, hai thất bại liên tiếp đều trước các đối thủ xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng ở thời điểm quyết định của mùa giải, đội dẫn đầu 14/20 vòng đấu TP.Hồ Chí Minh đã bộc lộ những vấn đề của mình. Đó là lực lượng thiếu chiều sâu, ngoại binh quá xoàng và lối chơi chủ yếu dựa vào… rình rập.

Nếu trận thua đội bét bảng S.Khánh Hòa khiến TP.Hồ Chí Minh chấm dứt mạch bất bại trên sân nhà bởi pha thủng lưới ở phút 90+5 ở vòng trước còn có thể cho là xui rủi thì TP.Hồ Chí Minh không thể bào chữa cho thất bại 0-2 tại xứ Quảng. Họ có cả một hiệp 2 để tìm kiếm bàn gỡ, thậm chí được chơi hơn người trong gần 20 phút cuối khi trung vệ của đối phương nhận thẻ đỏ, thế nhưng hầu như không tạo ra được cơ hội nào đáng kể. Ngay cả tinh thần, thứ vũ khí quan trọng nhất làm nên thành công của TP.Hồ Chí Minh từ đầu giải, các học trò của HLV Chung Hae-soung dường như không còn nguyên vẹn.

“Ngựa ô” đã mỏi gối, chùn chân, giương cờ trắng?!

Trần Đỗ

Tin xem nhiều