Báo Đồng Nai điện tử
En

3 ngày nữa sân cỏ nội sôi động trở lại

09:05, 19/05/2020

Cuối tuần này, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại sau dịch Covid-19 với 10 cặp đấu vòng loại Cúp QG. Những ngày qua, tất cả các đội V.League và hạng Nhất tiếp tục ráo riết tổ chức các trận giao hữu để cầu thủ có thể tìm lại cảm giác thi đấu nhanh nhất sau thời gian dài không thi đấu.

Cuối tuần này, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại sau dịch Covid-19 với 10 cặp đấu vòng loại Cúp QG. Những ngày qua, tất cả các đội V.League và hạng Nhất tiếp tục ráo riết tổ chức các trận giao hữu để cầu thủ có thể tìm lại cảm giác thi đấu nhanh nhất sau thời gian dài không thi đấu.

Mặc dù được miễn thi đấu vòng loại Cúp QG-Bamboo Airways 2020 nhưng CLB TP.HCM vẫn liên tục thi đấu tập huấn. Ảnh: CLB TP.HCM
Mặc dù được miễn thi đấu vòng loại Cúp QG-Bamboo Airways 2020 nhưng CLB TP.HCM vẫn liên tục thi đấu tập huấn. Ảnh: CLB TP.HCM

Trận đấu giữa 2 đội bóng thủ đô Hà Nội và Viettel trên sân Hàng Đẫy thu hút cả “bộ não” của đội tuyển quốc gia, từ HLV trưởng Park Hang-seo đến 2 trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon cùng chuyên gia thể lực Park Sung-gyun và cả GĐKT Gede. Nhà ĐKVĐ đã giành chiến thắng 2-0 (trung vệ Thành Chung đã hoàn toàn bình phục chấn thương lập công sau pha chọc khe của Văn Quyết và tiền đạo Kebe ấn định tỷ số), nhưng ở trận này HLV Trương Việt Hoàng của Viettel chỉ sử dụng toàn bộ nội binh nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách không được dùng “Tây” trên sân đội hạng Nhất S.Khánh Hòa ở Cúp QG.

Ở trận Nam Định thắng Hải Phòng 6-3 (tuyển thủ U.23 Mai Xuân Quyết lập poker) dù chỉ đá tập không cho khán giả vào sân nhưng nhiều CĐV thành Nam vẫn leo rào, đứng trên xe máy bên kia tường để xem, cho thấy sự khát khao đến thế nào. Nếu chiều thứ bảy 23-5 này, trận mở màn Nam Định - HAGL, sân Thiên Trường được mở cửa, chắc chắn sẽ chật cứng 2 vạn khán giả. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách này, HAGL đã chọn “quân xanh” đầu tiên trên sân Pleiku là người hàng xóm Đắk Lắk. Tuy nhiên, trận đấu mới hết hiệp 1 khi Minh Vương đưa HAGL tạm dẫn 1-0 đã phải ngưng vì mưa dông. Hôm sau đá lại, HLV Lee Tae-hoon tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất và Minh Vương tiếp tục “nổ súng” cùng Bảo Toàn mang về chiến thắng 2-0.

Trong Nam, Sài Gòn của Chủ tịch CLB kiêm HLV Vũ Tiến Thành có cuộc “làm nóng” như ý khi sau chiến thắng Long An 2-0 tiếp tục thắng đậm Bình Phước 3-0. Trong khi đó, được đánh giá cao hơn hẳn nhưng TP.HCM lại xem ra tái khởi động có phần chật vật, sau thất bại 0-2 trước Bà Rịa - Vũng Tàu ở trận giao hữu lượt đi, Công Phượng và đồng đội lại chỉ hòa 1-1. Hài lòng duy nhất của HLV Chung Hae-soung có lẽ chỉ là việc tiền đạo Blade đã biết ghi bàn… bằng chân, lại là cú “ngả bàn đèn” đẹp mắt (cả 3 bàn thắng ở AFC Cup trước đó đều từ đánh đầu). Trong khi đó, B.Bình Dương thắng Tây Ninh 4-0 (tiền đạo trẻ Việt Cường lập cú đúp). Còn 2 CLB cựu V.League miền Tây Cần Thơ và Long An “cáp” nhau và phần thắng 2-1 thuộc về đội bóng Tây đô.

Tại miền Trung, SHB.Đà Nẵng dù chỉ đấu nội bộ với các đàn em tuyến trẻ nhưng đón nhận tin rất vui là tân binh, thủ môn Tuấn Mạnh sẽ được ra sân ngay từ trận gặp Huế ở vòng loại Cúp QG và vòng 3 V.League, vì dù đã quá hạn đăng ký cầu thủ nhưng thủ môn là vị trí đặc biệt nên quy định cho phép (thủ môn số 2 của đội tuyển Việt Nam được cho là chia tay S.Khánh Hòa đến SHB.Đà Nẵng với bản hợp đồng 3 năm, mức “lót tay” 1,5 tỷ đồng/năm).

T.Xuyên - P.Duy

Tin xem nhiều