Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League tạm dừng, có thật các đội chỉ lo?

09:08, 11/08/2020

Lần thứ 2 giải phải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, nỗi lo của các đội bóng là có thật, nhưng đó là do sự bất định không biết bao giờ trái bóng mới có thể lăn trở lại. Trong thực tế, ngoài mặt thì lo nhưng bên trong nhiều đội lại mừng thầm.

Lần thứ 2 giải phải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, nỗi lo của các đội bóng là có thật, nhưng đó là do sự bất định không biết bao giờ trái bóng mới có thể lăn trở lại. Trong thực tế, ngoài mặt thì lo nhưng bên trong nhiều đội lại mừng thầm.

V.League lần thứ 2 phải tạm hoãn vì dịch bệnh và không biết bao giờ trái bóng mới có thể lăn trở lại
V.League lần thứ 2 phải tạm hoãn vì dịch bệnh và không biết bao giờ trái bóng mới có thể lăn trở lại

Kể từ khi tái khởi động lần đầu tiên từ vòng 3 vào ngày 5-6 đến vòng 11 vào ngày 24-7, các đội vừa di chuyển vừa thi đấu với mật độ trung bình 4,5 ngày/trận. Lịch đá dồn dập quá dày này khiến rất nhiều cầu thủ quá tải, dẫn đến chấn thương hàng loạt. Các CLB Hà Nội, B.Bình Dương, TP.HCM, Than QN, SLNA, Quảng Nam, Thanh Hóa... như bệnh viện thu nhỏ. Do đó, quãng nghỉ trước 2 vòng đua quyết định số phận lên hai chuyến tàu xuôi - ngược dù ngoài mong đợi nhưng không thể đúng lúc hơn. “Đây là quãng nghỉ thật sự quý báu vì các cầu thủ của chúng tôi thời gian qua đã rất mệt mỏi, thể lực giảm sút nên cần nghỉ ngơi nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho hành trình sắp tới” - HLV Nguyễn Thành Công của CLB Thanh Hóa cho biết. Thậm chí, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn không giấu giếm: “Nếu đá thêm vài vòng nữa chắc chắn cầu thủ của tôi sẽ đuối, nên đợt xả trại này chỉ có lợi chứ chẳng hại”. Nhưng mừng nhất có lẽ là HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội, khi giải trở lại nhà ĐKVĐ sẽ đón hàng loạt trụ cột, trong đó có cả Đoàn Văn Hậu từ châu Âu về.

Với các HLV mới nắm đội như Thành Công (đến xứ Thanh từ vòng 4), Đào Quang Hùng (nắm CLB Quảng Nam từ vòng 8) đây còn là quãng nghỉ quý hơn vàng. Họ sẽ có thêm thời gian để truyền đạt triết lý, triển khai chiến thuật, lối chơi của mình. Ngay cả HLV Chung Hae-seong vừa được CLB TP.HCM mời trở lại cũng có điều kiện làm mới mình. Tương tự là trường hợp những tân binh vừa đến cho giai đoạn 2 như 3 cầu thủ Xuân Tú, Hồng Quân, Fagan được Than QN “tăng cường” cho Hải Phòng, 2 chân sút “triệu đô” người Costa Rica của TP.HCM..., sẽ kịp hòa nhập với các đồng đội và CLB mới.

Không chỉ nạp lại năng lượng, thời gian này còn là quãng lặng cần thiết để các đội nhìn lại mình. Ngay cả đội dẫn đầu giải là Sài Gòn dù đang bất bại 11 trận nhưng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành cũng cần xả áp lực gió lớn trên đỉnh. Hưởng lợi nhất lại chính là các đội lớn tiếng muốn dừng giải. CLB Quảng Nam cần chặn đứng chuỗi trận thua ở con số 7; CLB Hải Phòng đã 7 trận liền không thắng và chưa từng được hưởng niềm vui trọn vẹn trên sân nhà, đây là cơ hội để làm mới hàng công khi mới chỉ có 5 bàn thắng, tệ nhất giải; SLNA thì 6 trận liên tiếp gần đây thua đến 5, hòa 1; Nam Định vẫn chưa biết thắng trên sân khách; Thanh Hóa chỉ cách vị trí đi “chung kết ngược”... 1 điểm.

“Trong họa có phúc”, vấn đề là đội nào biết tận dụng khoảng nghỉ bất đắc dĩ này và hy vọng nó không kéo quá dài.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều