Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm rõ cuộc đua tứ mã

09:10, 11/10/2020

Không có bất ngờ nào ở lượt trận mở màn giai đoạn 2 của nhóm tranh vô địch V.League 2020. Trên sân nhà cả 4 đội chiếu trên đều thắng trước các đối thủ phía dưới, qua đó trật tự vẫn được giữ nguyên.

Không có bất ngờ nào ở lượt trận mở màn giai đoạn 2 của nhóm tranh vô địch V.League 2020. Trên sân nhà cả 4 đội chiếu trên đều thắng trước các đối thủ phía dưới, qua đó trật tự vẫn được giữ nguyên.

Quang Hải tỏa sáng mang về quả phạt đền và 1 bàn thắng cho Hà Nội khiến TP.HCM nợ nần thêm chồng chất
Quang Hải tỏa sáng mang về quả phạt đền và 1 bàn thắng cho Hà Nội khiến TP.HCM nợ nần thêm chồng chất

Chỉ sau 20 phút, đội đầu bảng Sài Gòn đã có 2 bàn thắng vào lưới đội thứ 8 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đội khách tân binh cho thấy vì sao họ vào tốp 8, ngoài bàn rút ngắn tỷ số ở phút 81 của Bruno Henrique sau 2 lần thực hiện penalty (với pha lập công thứ 8, tiền đạo người Brasil bứt lên dẫn đầu các chân sút), cuối trận đội khách có 2 tình huống lẽ ra đã có thể giật lại 1 điểm.

May mắn bảo toàn ngôi đầu nhưng Sài Gòn vẫn bị Viettel ráo riết đeo bám khi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có chiến thắng đậm đà 4-1 trước HAGL. Đội chủ sân Hàng Đẫy chơi không quá lấn lướt nhưng HAGL một lần nữa lại cho thấy “khôn nhà dại chợ” khi hàng phòng ngự mắc sai lầm trong cả 4 bàn thua, trong đó thủ môn Bửu Ngọc gần như “biếu không” 1 bàn. Tất cả những gì đội khách làm được là pha đá phạt nhanh tinh quái của Xuân Trường khi hàng phòng ngự Viettel còn chưa phòng bị giúp Văn Thanh có bàn rút ngắn tỷ số.

Tiếp tục chia nhau 2 ngôi đầu nhưng cả 2 HLV Vũ Tiến Thành và Trương Việt Hoàng đều chưa dám nghĩ đến chức vô địch, cho rằng phải 2 trận thắng nữa mới hy vọng. Cái tên e ngại nhất được 2 nhà cầm quân Sài Gòn và Viettel nhắc đến cùng là CLB Hà Nội.

Thực vậy, vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất nhưng nhà ĐKVĐ lại gieo sầu cho CLB TP.HCM bằng chiến thắng 2-0 (Văn Quyết, Quang Hải ghi bàn). Không chỉ nợ nần thêm chồng chất mà thất bại này gần như cũng dập tan tham vọng vô địch của đội bóng chi bạo nhất mùa này, thậm chí bảo vệ ngôi á quân cũng khó. Bởi ngay đội thứ 3 Than QN cũng nới rộng khoảng cách với họ lên 4 điểm khi đánh bại B.Bình Dương 3 bàn trắng. Không có Tiến Linh và HLV Thanh Sơn giữ đúng lời hứa tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ trẻ, B.Bình Dương đã không thể tái lập cuộc ngược dòng tại Cẩm Phả như trận hòa 2-2 ở giai đoạn 1.

Ở vòng 2 vào ngày 14 và 15-10, Hà Tĩnh, HAGL, TP.HCM, B.Bình Dương sẽ trở về sân nhà lần lượt tiếp Than QN, Hà Nội, Viettel và Sài Gòn.

Phương Duy

Tin xem nhiều