Báo Đồng Nai điện tử
En

"Quả bóng vàng" Huỳnh Như: "Tôi... ế kinh niên"

08:03, 07/03/2021

Danh hiệu Quả bóng vàng nữ thứ 3-2020 là phần thưởng xứng đáng cho Huỳnh Như, tiền đạo có 2 bàn thắng lịch sử mang về chức vô địch Đông Nam Á và lần đầu tiên phá lưới đội tuyển nữ số 1 châu Á Australia.

Danh hiệu Quả bóng vàng nữ thứ 3-2020 là phần thưởng xứng đáng cho Huỳnh Như, tiền đạo có 2 bàn thắng lịch sử mang về chức vô địch Đông Nam Á và lần đầu tiên phá lưới đội tuyển nữ số 1 châu Á Australia.

Tiền đạo Huỳnh Như
Tiền đạo Huỳnh Như

Từ bé, món đồ chơi của cô gái quê Trà Vinh không phải búp bê mà là trái bóng. Năng khiếu đá bóng của Huỳnh Như được thừa nhận khi cô từng là cầu thủ nữ duy nhất được cho thi đấu ở một giải cấp huyện. Ở tuổi 16 cô vào TP.HCM bắt đầu sự nghiệp “quần đùi áo số” chuyên nghiệp.

Đã 30 tuổi vẫn "mình ên", Huỳnh Như tình thiệt tâm sự: “Tôi mới chỉ có một mối tình đầu khi còn đi học. Suốt nhiều năm qua tôi "ế kinh niên" đến mức các HLV yêu cầu tôi nên quan tâm đến chuyện yêu đương một chút”. Phải chăng vì là con gái đá bóng? Như đáp: “Tôi không cho rằng bóng đá là một rào cản quá lớn với tình yêu, tôi vẫn có thể ăn mặc nữ tính trong cuộc sống đời thường, vẫn có những lần…suýt yêu, nhưng cảm thấy chưa thực rung động lắm” và cười lớn: “Có điều lạ là tôi cứ sắm sửa quần áo về để diện một tí thì nhiều đồng đội đòi… vứt bỏ bởi gu ăn mặc của tôi “lộn xộn” quá”. Thế nhưng ở 2 lần nhận Quả bóng vàng gần đây, Huỳnh Như đều lên sân khấu với chiếc đầm rất đẹp, tóc búi cao hoặc xõa qua vai đầy nữ tính.

Trên Facebook của mình cùng bức ảnh đại diện bay người dùng đầu đón bóng, Huỳnh Như đăng status: “Quả bóng bay lên, trái tim tôi không nằm yên” và ở cuối sự nghiệp vẫn khẳng định: “Nếu được lựa chọn lại tôi vẫn chọn bóng đá”!

Dương Cầm

Tin xem nhiều