Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuổi 20 xô đổ hàng loạt kỷ lục

08:03, 10/03/2021

Erling Haaland trở thành tâm điểm của 2 trận lượt về đầu tiên vòng 1/8 Champions League sáng qua 10-3. Ngôi sao người Na Uy lại lập cú đúp giúp Dortmund cầm chân Sevilla 2-2 để chiến thắng chung cuộc 5-4 (lượt đi Dortmund thắng 3-2 cũng nhờ 2 bàn của Haaland).

Erling Haaland trở thành tâm điểm của 2 trận lượt về đầu tiên vòng 1/8 Champions League sáng qua 10-3. Ngôi sao người Na Uy lại lập cú đúp giúp Dortmund cầm chân Sevilla 2-2 để chiến thắng chung cuộc 5-4 (lượt đi Dortmund thắng 3-2 cũng nhờ 2 bàn của Haaland).

Haaland tỏa sáng rực rỡ giúp Dortmund lần đầu vào tứ kết kể từ 2013
Haaland tỏa sáng rực rỡ giúp Dortmund lần đầu vào tứ kết kể từ 2013

Không chỉ giúp Dortmund sau 4 năm mới lại có mặt ở tứ kết, bản thân Haaland còn lập kỷ lục cán mốc 20 pha lập công nhanh nhất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu khi chỉ cần 14 trận. Người giữ kỷ lục trước đó là Harry Kane cần đến 24 trận, danh thủ Italy Del Piero 26 trận…, Benzema 34 trận, còn  Messi cần đến 40 trận và Ronaldo phải mất 56 lần ra sân ở Champions League mới có 20 bàn. Chưa hết, Haaland còn trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử làm được điều này khi mới 20 tuổi 231 ngày, phá kỷ lục 20 tuổi 355 ngày của Mpape và 21 tuổi 226 ngày của Messi. Trước đó ở Bundesliga, với cú đúp trên sân của Bayern Munich chỉ trong vòng 10 phút, ở tuổi 20, Haaland lập kỷ lục cán mốc 100 bàn thắng mà chỉ cần 146 trận, phá kỷ lục 180 trận của Mbappe và nhanh hơn rất nhiều những siêu sao đàn anh như Ibrahimovic (245 trận), Messi (210), thậm chí CR7 phải đến trận 301 mới có 100 bàn.

Dù vẫn còn hợp đồng với Dortmund tới tháng 6-2024 nhưng không có gì ngạc nhiên khi hàng loạt “ông lớn” như Real Madrid, Man City, Chelsea… đều đang muốn có ngôi sao mới này. Dortmund hét giá Haaland tối thiểu 150 triệu bảng, gấp 7,5 lần số tiền 20 triệu euro họ đã mua anh từ đội bóng Áo Salzburg.

Nếu bầu trời bóng đá xuất hiện một ngôi sao mới nổi thì sáng qua cũng chứng kiến một ngôi sao bắt đầu có dấu hiệu về chiều. Ronaldo tiếp tục mờ nhạt khiến Juventus dù chơi hơn người và trên sân nhà nhưng phải đến hiệp phụ thứ 2 mới thắng Porto 3-2. Tổng tỷ số sau 2 lượt là 4-4 nhưng Juve bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Sau thất bại ở 2 trận chung kết 2015 và 2017, “Bà đầm già” đưa CR7 về với chi phí 340 triệu euro nhằm chinh phục Champions League. Nhưng còn tệ hơn, 3 năm liên tiếp có Ronaldo, Juventus còn dừng bước sớm hơn, trong đó 2 năm gần đây là ngay ở vòng knock-out đầu tiên.

Trung Dũng

Tin xem nhiều