Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển U.22 Việt Nam: Nín thở qua cầu

08:10, 28/10/2021

Trước đội tuyển U.22 Đài Loan đa phần là cầu thủ nghiệp dư, mọi dự đoán đều cho rằng đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ có chiến thắng dễ dàng, thậm chí là đậm đà. Tuy nhiên, các học trò trẻ của HLV Park Hang-seo dù chơi trên nửa sân nhưng rất vất vả.

Trước đội tuyển U.22 Đài Loan đa phần là cầu thủ nghiệp dư, mọi dự đoán đều cho rằng đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ có chiến thắng dễ dàng, thậm chí là đậm đà. Tuy nhiên, các học trò trẻ của HLV Park Hang-seo dù chơi trên nửa sân nhưng rất vất vả.

Hai Long (áo đỏ) điểm sáng duy nhất của U.22 Việt Nam với đường chuyền quyết định mang về chiến thắng nhọc nhằn trước U.22 Đài Loan
Hai Long (áo đỏ) điểm sáng duy nhất của U.22 Việt Nam với đường chuyền quyết định mang về chiến thắng nhọc nhằn trước U.22 Đài Loan

Cho dù 2 năm qua đã có 7 đợt tập trung ăn tập cùng nhau, nhưng do có quá ít cơ hội thực chiến nên các cầu thủ cứ như lần đầu tiên đứng chung với nhau. Mối dây liên lạc giữa các vị trí, các tuyến thiếu gắn kết, liền lạc. Các cầu thủ không tìm thấy nhau, khi nhìn thấy thì lại không đưa bóng được tới đồng đội. Do giữ cự ly đội hình không tốt nên rất nhiều tình huống cầu thủ có bóng không có ai tiếp ứng, đành phải xử lý cá nhân nhưng lại quá nhiều động tác thừa và... mất bóng.

Đối thủ chủ động đá co cụm, phòng ngự số đông, nhưng U.22 Việt Nam lại phát triển tấn công quá chật chội, các vị trí không nhạy bén trong di chuyển không bóng để tạo khoảng trống, mở ra những đường chuyền đột biến. Chính vì vậy, cứ đến 2/3 sân đối phương thì không biết làm sao, không có lối ra; chuyền ngang, chuyền về lòng vòng, bóng lại bị dội về.

Chỉ từ phút 57, sau khi tiền vệ Hai Long vào sân thay Hữu Thắng, Bảo Toàn thế chỗ Xuân Tú và trước đó là Việt Cường thay Xuân Quyết; chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 3-4-3, U.22 Việt Nam mới bắt đầu có thể gia tăng sức ép, nhưng vẫn gặp vấn đề về điểm đến của những đường chuyền cuối cùng.

Thời may, thế bế tắc cuối cùng cũng được phá vỡ ở phút 82 và đó là pha dàn xếp hay hiếm hoi với sự tham gia của đến 3 cầu thủ vào sân thay người. Từ cú bấm bóng của hậu vệ phải Văn Đô, Việt Cường ta-lông cho Hai Long, cùng lúc Bảo Toàn cắt mặt hút hậu vệ đối phương theo, để hậu vệ trái Văn Xuân dâng lên, bó vào nhận bóng, bình tĩnh dứt điểm vào góc xa. Một pha lập công quý như vàng mang về chiến thắng tối thiểu nhưng số điểm tối đa.

Tuy nhiên, ngay HLV Park Hang-seo cũng không giấu được nỗi thất vọng. Nếu cứ chơi như thế này thì thật đáng lo trước đội tuyển U.22 Myanmar, đối thủ mạnh, quái hơn U.22 Đài Loan rất nhiều.

Đông Kha

Tin xem nhiều