Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển Việt Nam không hề tệ

10:11, 08/11/2021

Dù nhận 10 bàn thua, nhiều nhất trong số 12 đội tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng trong 4 trận đã đấu, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cũng 4 lần phá lưới được đối phương (trận duy nhất không ghi bàn là trước Australia).

Dù nhận 10 bàn thua, nhiều nhất trong số 12 đội tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng trong 4 trận đã đấu, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cũng 4 lần phá lưới được đối phương (trận duy nhất không ghi bàn là trước Australia). Đây là hiệu suất ngoài mong đợi khi tại vòng loại World Cup cuối cùng mục tiêu đầu tiên của lối chơi là hướng đến hạn chế bàn thua.

Với 2 pha lập công ở vòng loại thứ 3, Tiến Linh hiện chỉ kém chân sút dẫn đầu Alizera (Iran) đúng 1 bàn; nếu tính cả vòng loại thứ 2, anh đã có 7 bàn thắng
Với 2 pha lập công ở vòng loại thứ 3, Tiến Linh hiện chỉ kém chân sút dẫn đầu Alizera (Iran) đúng 1 bàn; nếu tính cả vòng loại thứ 2, anh đã có 7 bàn thắng

Đặc biệt, với 4 bàn thắng, các chân sút của chúng ta còn hiệu quả hơn cả dàn sao châu Âu của đội tuyển Nhật Bản (chỉ có 3 bàn), còn so với bảng A thì đứng trên cả UAE, Lebanon (cùng 3 bàn) và Iraq (mới có 2 bàn). Đáng chú ý, cả 4 pha lập công đều rất đẹp mắt. Bàn mở tỷ số trên sân của Saudi Arabia là tuyệt phẩm của Quang Hải. 2 bàn thắng suýt cầm hòa Trung Quốc đều rất bài bản: một đường chuyền dài chính xác đến từng cm từ Hoàng Đức rồi cú xoay người dứt điểm của Hồ Tấn Tài; và pha phối hợp ăn ý, tinh tế giữa Công Phượng - Quang Hải - Tiến Linh. Còn bàn mở tỷ số trước Oman là cú chạm bóng nhẹ nhàng của Tiến Linh khi thủ môn đối phương đẩy ra, nhưng là kết quả của pha băng lên xoạc bóng dũng mãnh và dứt điểm quyết đoán của Tấn Tài.

Đó là thành quả của tinh thần không sợ hãi, tự tin, mạnh dạn cầm bóng, dám chơi trước các đối thủ hơn về cả thể hình lẫn đẳng cấp. Không trận nào chúng ta thua theo kiểu tối mặt tối mũi, không có đường gỡ mà ngược lại vẫn chứng tỏ được đường nét, ưu điểm khéo léo và trận sau có bước tiến bộ hơn.

Với kết quả này, ĐTVN đã làm hơn được Thái Lan khi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, đại diện Đông Nam Á duy nhất cũng toàn thua cả 4 trận đầu tiên và cũng bị thủng lưới đúng 10 bàn, nhưng chỉ có đúng 1 bàn thắng (thua Saudi Arabia 0-1, Nhật Bản 0-2, UAE 1-3 và Iraq 0-4). Phải đến trận thứ 5 trở về sân nhà người Thái mới tìm được 1 điểm đầu tiên với trận hòa Australia 2-2. Tối thứ năm
(11-11) này, tại Mỹ Đình, với Nhật Bản, cũng là lượt thứ 5, ĐTVN thì sao?

Trần Đỗ

Tin xem nhiều