Báo Đồng Nai điện tử
En

AFF Cup: Vé chung kết đầu tiên vẫn để ngỏ

09:12, 23/12/2021

Ở trận lượt đi bán kết 1, trước đội chủ nhà Singapore chủ trương phòng ngự với sơ đồ 5-4-1, khoán trắng mặt trận tấn công cho tiền đạo duy nhất Ikhsan Fandi tự làm tự ăn, Indonesia đã có nửa cuối hiệp 1 hoàn toàn áp đảo.

Ở trận lượt đi bán kết 1, trước đội chủ nhà Singapore chủ trương phòng ngự với sơ đồ 5-4-1, khoán trắng mặt trận tấn công cho tiền đạo duy nhất Ikhsan Fandi tự làm tự ăn, Indonesia đã có nửa cuối hiệp 1 hoàn toàn áp đảo.

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) có thể phải trả giá cho lối chơi luôn với cường độ cao của mình
Đội tuyển Indonesia (áo trắng) có thể phải trả giá cho lối chơi luôn với cường độ cao của mình

Vẫn lối chơi tốc độ đến chóng mặt, pressing tầm cao rất rát như trước đội tuyển Malaysia, Garuda khống chế, chia cắt hoàn toàn The Lions. Không chỉ sức mạnh mà dưới bàn tay HLV Shin Tae-yong, tuyển Indonesia phối hợp rất mạch lạc, sắc nét. Trong đó, vũ khí nguy hiểm là 2 wing-back chỉ mới 20 và 22 tuổi, hoạt động như “động cơ vĩnh cửu”: bên trái là chuyên gia ném biên, phạt góc Arhan và bên phải là người thay Dimas mang băng đội trưởng Ansawi. Chính Ansawi là người đoạt bóng bên phần sân nhà, vượt qua một đối thủ và có 2 pha bật tường 1-2 với Witan kiến tạo cho tiền đạo mới tròn 20 tuổi này lập công.

Nhưng như báo chí Indonesia nhận định: “Hiệp 1 tôn vinh sự xuất sắc của Shin Tae-yong bao nhiêu thì hiệp 2 lại cho thấy ông sai lầm bấy nhiêu”. Dù chỉ 1 bàn nhưng có vẻ như thấy chiến thắng đã trong tầm tay, cựu HLV tuyển Hàn Quốc thực hiện một loạt sự thay người. Nếu tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan vào sân chỉ 34 phút đã bị rút ra thì trung vệ đang chơi bóng ở Anh Baggott, lại mắc hàng loạt sai lầm. Chính người hùng giúp Indonesia qua mặt Việt Nam để lấy ngôi đầu bảng này đã giăng bẫy việt vị bất thành giúp Ikhsan có bàn san bằng tỷ số cho Singapore sau đường chọc khe mắt lác xuyên thủng cặp trung vệ của Faris.

Vẫn còn trận lượt về để làm lại và cơ hội lần thứ 6 vào chung kết của Indonesia vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà. Nhưng như HLV Shin Tae-yong lý giải sự sa sút trong hiệp 2: “Các cầu thủ của tôi rất mệt mỏi, cạn kiệt về thể lực”; nguồn năng lượng không thể vô tận, lối chơi “quá nhanh, quá nguy hiểm”, luôn đẩy cao với cường độ nghẹt thở, hoàn toàn có thể là con dao 2 lưỡi với đội bóng xứ vạn đảo.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều