Báo Đồng Nai điện tử
En

Khoảng lặng cuối năm

10:12, 30/12/2021

Mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 sắp đi qua, lần đầu tiên bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á (ĐNA) đã bất thành. Không có những ngày cuối năm và không khí đón năm mới tưng bừng. Sau hàng loạt những thành công liên tiếp: á quân Giải U.23 châu Á, bán kết Asiad, vô địch AFF Cup, tứ kết Asian Cup, HCV SEA Games của một thế hệ vàng cùng HLV Park Hang-seo, đó thực sự là một khoảng lặng.

Mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 sắp đi qua, lần đầu tiên bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á (ĐNA) đã bất thành. Không có những ngày cuối năm và không khí đón năm mới tưng bừng. Sau hàng loạt những thành công liên tiếp: á quân Giải U.23 châu Á, bán kết Asiad, vô địch AFF Cup, tứ kết Asian Cup, HCV SEA Games của một thế hệ vàng cùng HLV Park Hang-seo, đó thực sự là một khoảng lặng.

Khoảng lặng cuối năm để siết tay nhau chào năm mới 2022
Khoảng lặng cuối năm để siết tay nhau chào năm mới 2022

Những lý do đã được chỉ ra, kể cả sự may mắn, yếu tố đã đồng hành với thầy trò HLV Park suốt 4 năm qua, lần này dường như cũng rời bỏ. Nhưng không ai có thể luôn bất bại, ở mãi trên đỉnh cao. Tuy nhiên, chưa bao giờ thất bại của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) lại được đón nhận với sự bình tĩnh, nhẹ nhàng như vậy. Không chê trách, lên án và cũng không hề xuất hiện sự bi quan. Trận chung kết lượt đi AFF Cup, tuyển Thái Lan đè bẹp Indonesia 4-0 càng cho thấy ĐTVN mới xứng đáng có mặt ở trận cuối cùng. Chúng ta tự tin có thừa về trình độ (Quang Hải, Hoàng Đức là 2 trong số ít ngôi sao đã vượt tầm Đông Nam Á); cũng không thiếu tinh thần, khát vọng chiến đấu. Thua một trận đấu, mất danh hiệu một giải đấu nhưng rõ ràng đẳng cấp là điều mà đối thủ cũng phải thừa nhận. Thực tế, ĐTVN cùng với Thái Lan là 2 đội hay nhất ở AFF Cup 2020, trận lượt về đã chứng minh chúng ta thua ở lượt đi chỉ là do cách tiếp cận trận đấu và sai lầm cá nhân.

Không bi quan vì thất bại này chưa phải là kết thúc của một chu kỳ. Lứa tuyển thủ hiện tại vẫn còn tiềm năng rất lớn khi đa phần mới chỉ 25-27 tuổi, chưa qua thời đỉnh cao, vẫn đang đạt độ chín. Họ chỉ trục trặc, xuống phong độ ở thời điểm này thôi. Cùng với 2 nhân tố mới Tấn Tài, Thành Chung, cuối năm sau ĐTVN sẽ có sự trở lại của Văn Lâm, Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng; hãy đợi đấy!

Do đó, đây lại là khoảng lặng cuối năm cần thiết để cả HLV Park Hang-seo lẫn các cầu thủ nhìn lại mình. Vấn đề trong năm mới là phải tạo ra động lực mới.

Đông Kha

Tin xem nhiều