Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Mai Đức Chung chưa quyết định nói lời chia tay đội tuyển nữ

09:02, 11/02/2022

Giải thích về tuyên bố sẽ xin thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam sau khi hết hợp đồng vào năm nay, đồng nghĩa sẽ không đồng hành với các học trò tại World Cup 2023, cựu danh thủ CLB Đường sắt Việt Nam cho biết, vì sau trận thắng Đài Loan quá quan trọng và kịch tính, ông cảm thấy căng thẳng nên muốn nghỉ ngơi.

Giải thích về tuyên bố sẽ xin thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam sau khi hết hợp đồng vào năm nay, đồng nghĩa sẽ không đồng hành với các học trò tại World Cup 2023, cựu danh thủ CLB Đường sắt Việt Nam cho biết, vì sau trận thắng Đài Loan quá quan trọng và kịch tính, ông cảm thấy căng thẳng nên muốn nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung trao tặng Thủ tướng áo có chữ ký và quả bóng thi đấu của các thành viên Đội tuyển bóng đá nữ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung trao tặng Thủ tướng áo có chữ ký và quả bóng thi đấu của các thành viên Đội tuyển bóng đá nữ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Như vậy, đó chỉ là cảm xúc nhất thời chứ chưa phải là quyết định của HLV 71 tuổi từng mang về cho bóng đá nữ Việt Nam 4 HCV SEA Games và giờ là tấm vé dự World Cup lịch sử.

Người mà đội trưởng Huỳnh Như cho vừa là thầy, vừa là cha cho biết, sau vòng chung kết Asian Cup 2022, ông Mai Đức Chung đã sụt mất 5kg bởi đây là giải đấu áp lực, gian khó chưa từng thấy trong sự nghiệp: “Hầu như đêm nào tôi cũng mất ngủ, cùng lắm chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng. Đêm cuối trước trận đấu với tuyển nữ Đài Loan, tôi thức trắng. Rồi suốt mấy đêm gần đây cũng không ngủ được vì… hạnh phúc”. Ông Chung thừa nhận đã định đề nghị VFF bỏ giải khi chỉ còn… 3 cầu thủ ra sân tập, “giáo án nào cho ngần ấy con người?”. Nhưng ơn Trời…

HLV Mai Đức Chung cho rằng, trận tứ kết với Trung Quốc mới chính là trận đấu có tính bước ngoặt với tuyển nữ Việt Nam: “Trận đó, tôi đảo hết vị trí, không trụ cột nào đá chính. Tôi muốn các cầu thủ mới bình phục sau Covid-19 được thi đấu, lấy đó làm cữ dợt cho giai đoạn quan trọng tiếp theo. Dù thua ngược 1-3, nhưng đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều giá trị, nhất là sự chuẩn bị cho loạt play-off. Nhờ thế, chúng ta có được nhân sự và thể lực tốt cho 2 trận quyết đấu với Thái Lan, rồi Đài Loan”.

Cho biết đây là lần xa nhà lâu nhất - đến 2 tháng, “HLV kim cương” mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khen tặng bày tỏ ước mong rất giản dị: “Lúc này, tôi chỉ muốn về nhà ôm bà xã một cái và được ăn món canh măng hầm chân giò mà bà xã hay làm vào dịp Tết”.

Dương Cầm

Tin xem nhiều