Báo Đồng Nai điện tử
En

"Mực tươi" dai như dây thun

09:10, 17/10/2014

(ĐN)- Chị Nguyễn Thị Diễm (ấp 2, xã Phú Tân, huyện Định Quán) cho biết ngày 15-10  đã mua 2 miếng mực tươi khoảng 300g của một người bán hàng rong đến từ huyện Tân Phú để làm thức ăn cho cả gia đình.

(ĐN)- Chị Nguyễn Thị Diễm (ấp 2, xã Phú Tân, huyện Định Quán) cho biết ngày 15-10  đã mua 2 miếng mực tươi khoảng 300g của một người bán hàng rong đến từ huyện Tân Phú để làm thức ăn cho cả gia đình. Sau khi xào lên, cả nhà phát hoảng khi miếng mực không thể nhai được mà dai như dây thun, đem ra đốt thì miếng mực cháy có mùi khét lẹt.

Theo người dân, có thể đây là mực tươi được tái chế và có xuất xứ từ Trung Quốc. Sản phẩm “mực tươi” kiểu này lần đầu tiên xuất hiện tại huyện miền núi Định Quán khiến người dân rất hoang mang.

Văn Tuấn

 

 

 

Tin xem nhiều