Báo Đồng Nai điện tử
En

Xin tiền "bảo kê" không được, kéo giang hồ chém người

11:06, 14/06/2015

(ĐN)- Khoảng 15 giờ 30 ngày 14-6, tại KP.11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa đã xảy ra một vụ đâm chém khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là ông Phin Dũng (46 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), bị một vết chém dài khoảng 10cm vào cánh tay phải.

(ĐN)- Khoảng 15 giờ 30 ngày 14-6, tại KP.11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa đã xảy ra một vụ đâm chém khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là ông Phin Dũng (46 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), bị một vết chém dài khoảng 10cm vào cánh tay phải.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày Lê Văn Linh (còn gọi Linh “nhóc”, ngụ tại KP.9, phường Tân Phong) đã đến quán nước của anh Phin Hùng (em ruột ông Dũng, đóng tại KP.11, phường Tân Phong) để xin tiền với ý đồ để bảo kê quán này. Bị anh Hùng từ chối, Linh đã xông vào đập phá toàn bộ đồ đạc trong quán của anh này. Sau khi bỏ đi ít phút Linh đã gọi thêm 3 đối tượng khác cầm theo 2 mã tấu đến tìm anh Hùng để uy hiếp. Khi các đối tượng này đang trên đường đến thì gặp ông Dũng đang đứng trong một quán cắt tóc gần đó. Biết đây là anh trai của anh Hùng nên cả 4 thanh niên đã dừng xe xông vào chém ông Dũng một nhát vào cánh tay phải. Sau khi gây án nhóm này đã nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, khi biết ông Dũng đã được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để cấp cứu thì Linh cùng 5 đối tượng khác kéo đến bệnh viện để tiếp tục chém ông Dũng. Tại đây, khi Linh cùng đồng bọn vừa xông vào bệnh viện đã bị lực lượng bảo vệ và Cảnh sát 113 kịp thời bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Linh, Lê Văn Tuân (21 tuổi, em trai Linh) và Nguyễn Hữu Cương (17 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

Linh là đối tượng sử dụng ma túy đá và đã đi cai nghiện nhưng không thành. Sau khi trở lại địa phương, đối tượng này thường tìm đến các quán nước để đòi bảo kê nhằm kiếm tiền tiêu xài.

Trần Danh

Tin xem nhiều