Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì hủ tục, cắn đứt đốt ngón tay của con

10:01, 27/01/2016

(ĐN)- Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đang điều trị cho bệnh nhân T.G. (3 ngày tuổi, tạm trú tại huyện Trảng Bom) bị mẹ cắn đứt một đốt ngón tay út ở bàn tay trái vì mong muốn con dễ nuôi (do nghe theo lời khuyên của cha bé, là người dân tộc Thái, quê ở Nghệ An).

(ĐN)- Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đang điều trị cho bệnh nhân T.G. (3 ngày tuổi, tạm trú tại huyện Trảng Bom) bị mẹ cắn đứt một đốt ngón tay út ở bàn tay trái vì mong muốn con dễ nuôi (do nghe theo lời khuyên của cha bé, là người dân tộc Thái, quê ở Nghệ An). Hiện vết thương của bé đã khô, không còn chảy máu nữa.

Vào ngày 25-1, bé G.  được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đến trong tình trạng đứt một đốt ngón tay út của tay trái, vết thương chảy máu, bạch cầu tăng cao. Các bác sĩ đã tiến hành sát trùng vết thương, tiêm kháng sinh, thuốc giảm đau cho bé.                

An An

Tin xem nhiều