Báo Đồng Nai điện tử
En

Cậu cháu chém nhau, cả hai đều mất mạng

10:02, 05/02/2016

(ĐN)- Ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xác minh vụ hỗn chiến tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa vào tối 4-2 khiến 2 người thiệt mạng.

(ĐN)- Ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xác minh vụ hỗn chiến tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa vào tối 4-2, khiến 2 người thiệt mạng.

Công an làm việc với nhân chứng vụ án.
Công an làm việc với nhân chứng vụ án.

Theo một số người dân ở gần hiện trường, khoảng 19 giờ, ngày 4-2, khi ông Lương Thanh Bình (43 tuổi) đang dọn dẹp bên trong quán tạp hóa của mình thì bất ngờ người cháu (con chị gái) là Lê Duy Thành (33 tuổi) đi nhậu về dựng xe bên ngoài và lao vào gây sự với ông Bình. Tại đây, cả hai bên đã dùng dao tấn công nhau, khiến hai người nằm gục trên vũng máu giữa nhà. Khi người nhà phát hiện thì cả hai đều đã bị thương rất nặng. Người nhà và người dân địa phương đã đưa ông Bình và Thành đi cấp cứu nhưng do mất quá nhiều máu nên cả hai đều đã tử vong.

Bà T. hàng xóm của hai nạn nhân cho biết, trước đó khoảng 30 phút, bà có nghe người ta nói thấy Thành đi đâu về dựng xe xuống là lao vào gây sự với ông Bình ngay tại quán. Chỉ một vài lời qua tiếng lại, Thành liền lấy dao bầu (dùng để cắt thịt heo ở quán của ông Bình) tấn công cậu của mình. Ngay sau đó, cả hai người đã lao vào tấn công nhau bằng dao. Chỉ vài phút sau, cả hai đã bê bết máu và nằm gục xuống nền nhà. Khi vợ ông Bình từ sau nhà chạy ra phát hiện thì cả hai đều đã bị thương rất nặng nên đã kêu người đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân tụ tập trước quán tạp hóa ông Bình để theo dõi vụ việc.
Nhiều người dân tụ tập trước quán tạp hóa ông Bình để theo dõi vụ việc.

Một số người dân địa phương cho biết, ông Bình là người hiền lành, hàng ngày ông này chỉ phụ vợ bán quán tạp hóa ngay tại nhà. Riêng Thành (nhà ở phía sau quán của ông Bình) là người không có nghề nghiệp ổn đinh. Hàng ngày cũng có đi dạy kèm để kiếm sống. Tuy nhiên, Thành là người hay nhậu nhẹt và mỗi khi nhậu thường không làm chủ, nên hay gây sự với mọi người xung quanh. Giữa Thành và ông Bình cũng thường xảy ra xích mích do cả hai đều không ưa nhau. Do đã có mâu thuẫn từ trước, nên chiều ngày 4-2 sau khi đi nhậu ở nơi khác về, Thành đã không về nhà mà chạy thẳng đến quán của ông Bình để gây sự.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phía trong quán tạp hóa của ông Bình (rộng chừng khoảng 10m2 ) trên nền nhà máu vương vãi khắp nơi. Một số vật dụng bên trong quán đã bị đảo lộn, phía cửa sau quán của ông Bình, hai con dao nghi là dụng cụ gây án còn nằm dưới đất. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường, nhằm đảm bảo công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, Thành là người học giỏi đã thi đậu nhiều trường, nhưng chỉ học nửa chừng là nghỉ. Do không có việc làm ổn định nên Thành chỉ đi dạy kèm để kiếm sống. Thành đã có vợ (là giáo viên tiểu học) và hai đứa con.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều