Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuộc sống đảo lộn vì... bọ đậu đen

10:05, 30/05/2016

(ĐN)- Hàng chục năm qua cứ vào đầu mùa mưa, cuộc sống của nhiều hộ dân tại tổ 12, ấp 94, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) lại bị đảo lộn bởi nạn dịch bọ đậu đen xuất hiện dày đặc, thậm chí có hộ phải dọn đi nơi khác ở vì bọ đậu đen.

(ĐN)- Hàng chục năm qua cứ vào đầu mùa mưa, cuộc sống của nhiều hộ dân tại tổ 12, ấp 94, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) lại bị đảo lộn bởi nạn dịch bọ đậu đen xuất hiện dày đặc, thậm chí có hộ phải dọn đi nơi khác ở vì bọ đậu đen.

Tại nhà ông Ngô Hữu Hiệp, từ đầu tháng 5 đến nay không kể ngày đêm, từng đàn bọ đậu đen bay kín nhà, phát ra tiếng rào rào như mưa. Khi bay vào nhà, bọ đậu đen chui rúc trên tường và các vật dụng khác. Khi trời mưa bọ đậu đen lại rơi xuống di chuyển đầy nền nhà. Nguy hiểm hơn, gia đình ông Hiệp đã có người phải nhập viện vì bọ đầu đen chui vào tai. Hiện nay đề phòng bất trắc mỗi khi đi ngủ, các thành viên trong gia đình ông phải nhét bông gòn vào tai.

Mới đầu, gia đình ông Hiệp cũng tìm cách quét dọn, có ngày hốt bỏ vài chục ký cho vào bao tẩm dầu đốt và mang đi chôn lấp ngoài vườn. Tuy nhiên hết đàn này thì đàn khác lại đến.

Không chỉ nhà ông  Hiệp, tại nhiều nhà khác ở trong tổ 12 cũng xuất hiện rất nhiều bọ đậu đen, tùy theo mật độ nhiều hay ít.

Mặc dù nhiều gia đình ở tổ 12 tìm rất nhiều cách để trị loại côn trùng này nhưng vẫn không hiệu quả, chỉ được một thời gian ngắn loại bọ này lại xuất hiện. Không còn cách nào khác, người dân ở đây đã dùng thuốc trừ sâu để diệt côn trùng này. Trước mắt thì thấy bọ đậu đen chết nhưng xét về mức độ an toàn thì đây là hành động “làm liều”, vì loại thuốc trừ sâu này được cảnh báo là rất độc hại, về lâu dài sẽ mối tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mọi người.          

B.Trực - N.Quang

Tin xem nhiều