Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe khách sụp mương, hàng chục khách hoảng loạn

10:07, 24/07/2016

(ĐN)- Khoảng 18 giờ 20 ngày 24-7, anh Nguyễn Văn Thuần (36 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe khách biển số 37B - 1638, chở khoảng 20 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, khi đến ấp Tân Bình, xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) do tránh một chiếc xe xin vượt và do trời mưa to, nước chảy lênh láng, anh Thuần không nhận biết có hệ thống mương thoát nước nên đã điều khiển xe trên đi vào hệ thống mương thoát nước.

(ĐN)- Khoảng 18 giờ 20 ngày 24-7, anh Nguyễn Văn Thuần (36 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe khách biển số 37B - 1638, chở khoảng 20 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, khi đến ấp Tân Bình, xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) do tránh một chiếc xe xin vượt và do trời mưa to, nước chảy lênh láng, anh Thuần không nhận biết có hệ thống mương thoát nước nên đã điều khiển xe trên đi vào hệ thống mương thoát nước. Bất ngờ tấm đan ở đây bị bể, bánh sau bên phải sụp xuống mương làm chiếc xe nằm nghiêng, mắc kẹt.

Sự việc không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng hàng chục hành khách trên xe một phen hoảng lọan. Đến 19 giờ 20 cùng ngày, do trời vẫn đang mưa to, chiếc xe vẫn chưa được kéo lên.

Theo một số người dân nơi đây, khu vực này có hệ thống mương thoát nước, nhưng hầu hết tấm đan không đảm bảo chất lượng, mỗi khi xe ô tô chạy lên thường bị sụp và không ít vụ tấm đan nơi đây bị bể khiến nhiều chiếc xe bị sụp, gây bức xúc cho giới tài xế.

Hoàng Nguyên

Tin xem nhiều