Năm 2006, sau khi tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng Trường trung học y tế Đồng Nai (nay là trường cao đẳng), Đặng Thị Ngọc Tâm về công tác tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Năm 2006, sau khi tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng Trường trung học y tế Đồng Nai (nay là trường cao đẳng), Đặng Thị Ngọc Tâm về công tác tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Ở tuổi 22, với 2 năm công tác, Ngọc Tâm đã vượt qua các điều dưỡng ở vòng thi cụm và vòng chung kết để đoạt giải nhất hội thi điều dưỡng - hộ sinh giỏi, thanh lịch ngành y tế Đồng Nai năm 2008.
Cô điều dưỡng trẻ này tâm sự: "Cuộc thi đã động viên Tâm thêm yêu nghề, tạo cơ hội cho Tâm học tập, trau dồi chuyên môn, ứng xử, xử lý tình huống tốt hơn".
Nhẹ nhàng, nhiệt tình và không để lỡ thời gian chăm sóc bệnh nhân là điều mà chúng tôi cảm nhận được khi ngồi đợi Ngọc Tâm cùng kíp y, bác sĩ, điều dưỡng thăm khám cho bệnh nhân tại khoa.
"Chị Tâm rất nhiệt tình với công việc. Gặp tình huống xấu, chị xử lý rất nhanh. Bản thân em luôn được chị dìu dắt và tận tình giúp đỡ" - Nguyễn Thị Thu Hà, một đồng nghiệp trẻ làm cùng khoa nêu nhận xét.
Riêng Tâm tâm sự: "Bệnh nhân sau khi mổ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người điều dưỡng. Do đó, ngoài chuyên môn, người điều dưỡng phải biết động viên, an ủi, chia sẻ với bệnh nhân và thân nhân của họ, để họ an tâm, tin tưởng và hợp tác cho quá trình điều trị đạt kết quả tốt".
Cô điều dưỡng trẻ này cũng luôn tâm niệm: phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, luôn biết vượt lên chính mình và hết lòng vì người bệnh...
Đoàn Phú