Báo Đồng Nai điện tử
En

Festival Huế 2012: Thưởng thức các tiết mục ấn tượng của thổ dân Úc

09:04, 09/04/2012

 Lần đầu tiên trên sân khấu Festival Huế xuất hiện thổ dân. Đó chính là nhóm nghệ thuật Descendance, những thổ dân chính hiệu từ xứ sở Kangaroo đã đem đến nhiều điệu múa hết sức độc đáo và cũng rất kỳ lạ ít ai hiểu nổi ý nghĩa.

 

 Lần đầu tiên trên sân khấu Festival Huế xuất hiện thổ dân. Đó chính là nhóm nghệ thuật Descendance, những thổ dân chính hiệu từ xứ sở Kangaroo đã đem đến nhiều điệu múa hết sức độc đáo và cũng rất kỳ lạ ít ai hiểu nổi ý nghĩa.

Descendance là một nhóm nghệ sĩ đại diện cho cư dân đảo Torres Strait và thổ dân từ nhiều bộ lạc khác nhau trên nước Úc. Bên cạnh các điệu múa truyền thống, Descendance còn biểu diễn cả các điệu múa mang màu sắc đương đại. Nhóm đã lưu diễn đến hơn 30 quốc gia trên thế giới và công diễn rộng rãi trên toàn nước Úc.

Trong đêm khai mạc Festival Huế 2012 vừa diễn ra tối 7/4, nhóm thổ dân “có một không hai” này đã làm cho nhiều người tưởng là một thể loại người lạ nào hay ai đó hóa trang đặc biệt. Nhưng tất cả đều không phải, 4 chàng trai với tuổi đời từ trẻ đến trung niên đều mặc khố, buộc khăn đầu, đeo thêm lá cây ở tay, hông, người bôi đầy các màu như trắng, xanh, đỏ. Đặc biệt khuôn mặt cũng được quẹt màu vằn vện như loài cầm thú.


Anh chàng thổ dân trẻ vui cười trên sân khấu

Thoạt đầu, cả 4 từ từ đi lên sân khấu. 2 người ngồi xuống và 1 người vỗ vào cái trống dài bịt da thú hai đầu, người kia ngồi đập một cây tre vào ống tre và ré, hú lên những hồi dài. 2 người ngoài bắt đầu nhảy theo điệu, nhảy chán rồi bỗng làm động tác ...hít đất, và đứng dậy nhảy tiếp.

Đổi nhịp, 2 chàng trai nhảy vào ngồi, một người thay người gõ trống, một người lôi ra một cây kèn dài thoòng và cả 3 bắt đầu đánh trống, thổi kèn và hú. Người vừa đổi phiên đi ra ngoài dùng tay, chân giơ lên hạ xuống theo điệu chầm chậm như đang chọc cười mọi người, ai xem cũng cười hả hê.

Xin giới thiệu đến độc giả Dân trí chùm ảnh rất độc đáo về 4 chàng thổ dân Úc:


4 chàng thổ dân: 2 trẻ đi sau, 2 trung niên đi trước

Người nào già nhất thì bôi mình và mặt nhiều nhất, trông giống như một con vượn trắng

Chàng thổ dân trẻ tuổi nhất đứng đầu và có bụng hơi bự. Đây là anh chàng vui tính nhất nhóm khi luôn cười hóm hỉnh

Vũ điệu bắt đầu

Nhịp chân, lắc người

Giơ tay lên cao

đưa xuống thấp

Nhún theo điệu gõ trống và cây tre

Chạy xung quanh sân khấu và huýt sáo

Nghiêng người như con chim giang cánh lượn

Một vũ điệu rất "kỳ lạ"

Chống đẩy lấy hơi

La hét

Lạy trời

Rồi nằm rạp người xuống

và ...hít đất ngon lành mấy cái liền

rồi lại đứng lên nhảy nhót, múa may phấn khích

Đổi phiên, một chàng trai lấy cây kèn dài thổi

Bậc trung niên ra uốn éo giữa sân khấu

Co chân, duỗi tay, mắt trợn trừng

Gật đầu liên hồi

Tư thế y như trong phim chưởng
Và cái gì đây? Buồn cười không ai chịu thấu

Theo Dân trí

 

Tin xem nhiều