Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng tư về

10:03, 30/03/2018

Tháng tư về, nắng đã đổi màu, nhìn nắng như vừa thấy mùa xuân, vừa gặp mùa hạ.

Tháng tư về, nắng đã đổi màu, nhìn nắng như vừa thấy mùa xuân, vừa gặp mùa hạ.

Rồi sẽ đến những cơn mưa tháng tư đi xa, nhớ lời hẹn cũ vừa mới trở về. Thi thoảng, mưa lại cài mình vào nắng. Rồi sẽ có những cơn gió giao mùa; không còn bỏng rát như hồi gió nắng, gió tháng tư sẽ kèm theo hơi nước, ẩm ướt, dịu dàng và mơm man.

Tháng tư về, khung trời cao xanh vời vợi lại dập dìu những bóng diều no gió. Chỉ cần một khoảng đất trống, một cây diều cùng cuộn dây là ta có cớ dành cả buổi chiều ngước mặt nhìn trời. Muốn vui hơn, rủ nhau lên khu vực Văn miếu Trấn Biên sẽ thấy dập dìu người, diều và xe, vui chưa biết cách gì tả được. Người lớn tuổi thêm một chút bâng khuâng, ước chi ai đó gắn thêm lên khung trời một tiếng sáo!

Tháng tư về, sắp đi qua một mùa của năm. Người ta đợi đến tháng tư không chỉ bởi đợi nắng, trông mưa và chờ gió mà còn bởi tháng tư rồi đầu tháng năm có nhiều ngày lễ lớn như lễ giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày đất nước thống nhất 30-4, Ngày quốc tế Lao động 1-5. Ấy là dịp để nhắc nhớ nhau về tổ tiên và truyền thống; là dịp nghỉ ngơi, gặp gỡ và sum vầy.

Bởi tất cả những gì có trong lòng tháng tư nên mỗi năm người ta vẫn mong, vẫn chờ tháng tư về.      

Trâm Oanh

Tin xem nhiều