Báo Đồng Nai điện tử
En

Và mùa mưa đến

10:05, 11/05/2018

Sau vài lần lúc nhặt lúc thưa, mưa rụt rè như ướm ý thăm dò rồi mưa cũng đến dày hơn, đều hơn và diện rộng hơn. Mưa không còn là hiện tượng để chờ, để mong nữa mà hiện diện đều đặn trong mỗi buổi chiều.

Sau vài lần lúc nhặt lúc thưa, mưa rụt rè như ướm ý thăm dò rồi mưa cũng đến dày hơn, đều hơn và diện rộng hơn. Mưa không còn là hiện tượng để chờ, để mong nữa mà hiện diện đều đặn trong mỗi buổi chiều.

Tựa người đi xa lâu ngày gặp lại, cuộc hội ngộ đầu mùa giữa trời và đất dường như muốn vỡ òa trong niềm vui, hiển hiện nơi dòng người tíu tít trong mưa; nơi tiếng sấm rền vang đầu mùa; nơi những cành cây mướt xanh nhảy múa; nơi mặt đất mới nứt nẻ khô bỗng bừng lên những mầm xanh tươi mát…

Mùa mưa chờ đợi đã về. Trong câu chuyện đời thường đã có sự hiện diện của mưa và gió. Và nhắc nhau, dẫu mưa là niềm mong chờ lâu ngày thì vẫn phải nhớ, nắng có chuyện của nắng, mưa cũng có chuyện của mưa; nhớ cẩn thận trong mưa để được an toàn và hạnh phúc.

Biên Hòa cũng sắp hoàn thành dự án chống ngập lụt cho vùng trung tâm thành phố. Ngày, đêm, kể cả những ngày lễ, phương tiện và con người vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Ráng lên cho một tương lai gần, để mùa mưa tới, ngang qua nơi này chỉ còn nghe lòng bâng khuâng chuyện những ngày này mấy năm về trước. Để chuyện nước dâng, phố ngập sẽ mãi trở thành chuyện của ngày xưa…

Sang hè, nắng đã nhường thời gian cho mưa. Và mùa mưa chờ mong đã đến!      

Trâm Oanh

Tin xem nhiều