• Giao lưu nghệ thuật nhân Ngày thơ Việt Nam
    22:52 | 06/02/2012 (GMT+7)
    (ĐN)- Tối 6-2, tại Nhà hàng Du Long (Khu du lịch Bửu Long), Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Công ty XQ Việt Nam (Lâm Đồng) tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật, nhân Ngày thơ Việt Nam lần thứ X.
    .
  • Như một giấc mơ
    Tết Nguyên tiêu năm nay không chỉ đối với gia đình, người thân mà với rất nhiều người dân miền Đông Nam bộ, có phần đặc biệt, bởi đây cũng là dịp giỗ thứ 35 của nhà thơ, người anh hùng Huỳnh Văn Nghệ.
    .
  • Một cuốn sách quý về Biên Hòa - Đồng Nai xưa
    “Biên Hòa xưa” là tên của một trong số những cuốn sách do Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa phối hợp với Nhà Xuất bản Đồng Nai biên soạn và ấn hành vào đầu năm 2012. Đây là một cuốn sách trong bộ sách nhiều tập về Biên Hòa xưa sẽ xuất bản. Cuốn sách như lời mở đầu của ông Vy Văn Vũ là “để quá khứ hào hùng của cha ông luôn được sáng tỏ, thôi thúc các thế hệ kế tiếp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
    .
  • Kỷ yếu Hoàng Sa: Khẳng định chủ quyền Việt Nam
    Sau một thời gian sưu tầm và biên soạn, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép xuất bản, ngày 9/1, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng đã tổ chức giới thiệu ấn phẩm "Kỷ yếu Hoàng Sa".
    .
  • Giải thưởng Văn học - nghệ thuật năm 2011: “Những dòng sông vẫn chảy” đoạt giải C
    Nhà giáo Bùi Công Thuấn vừa cho ra mắt bạn đọc “Những dòng sông vẫn chảy”, tác phẩm lý luận - phê bình văn chương do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành quý III-2011. Những dòng sông vẫn chảy vừa được giải thưởng Văn học - nghệ thuật năm 2011 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam.
    .
  • Tưởng nhớ nhà thơ Hồ Triều (5-1-1951 – 25-6-2005): Bay chơi lạ lùng…
    Đến mùa xuân này, nếu ông Tạo công bằng, luật sư Hồ Văn Lưu - nhà thơ Hồ Triều chạm ngõ sáu hai. Anh ra đi đã bảy năm, lúc mới chớm năm mươi lăm tuổi. Đến giờ, nhiều người ở Biên Hòa vẫn nhớ đến anh, một người từng đóng vai “thủ lĩnh” thanh niên ở Biên Hòa những năm sau giải phóng, một luật sư đĩnh đạc, một tấm lòng trải rộng với anh em, bè bạn… Nhưng Hồ Văn Lưu còn là nhà thơ, với bút danh Hồ Triều.
    .
  • Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2011: Thơ được tôn vinh trở lại
    Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - phó chủ tịch Hội Nhà văn VN - cho biết ban chấp hành Hội Nhà văn VN vừa có cuộc họp bỏ phiếu giải thưởng hằng năm và đã đi đến thống nhất kết quả.
    .
  • “Nỗi đau còn lại” - Nạn nhân chất độc da cam: chuyện không bao giờ cũ…
    Là người Việt Nam, ai cũng ít nhiều nghe nói đến chất độc da cam hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từng nhìn thấy những nạn nhân chất độc da cam bị khuyết tật, đôi khi chỉ là những hình hài dị dạng, sống đời sống thực vật…Nhưng không phải ai cũng biết thứ hóa chất do các công ty Mỹ sản xuất thực chất là gì, vì sao nó hiện diện ở Việt Nam và những nạn nhân của nó đang sinh sống, gánh chịu hậu quả ra sao?
    .
  • Nhà văn Hoàng Văn Bổn: Người lực điền trên cánh đồng chữ nghĩa
    Ở Hà Nội tôi có biết tên nhà văn Hoàng Văn Bổn (1930-2006) nhưng chưa hề giáp mặt ông. Mãi đến năm 1979 tôi mới được gặp ông. Ông mặc quân phục, gầy và cao, dáng vẻ từ tốn, giọng nói chậm rãi. Lúc đó ông vừa đi mặt trận K trở về, ghé thăm quê hương và ngỏ ý xin về Đồng Nai. Trở về - như một bài viết của ông sau này - do tình cảm thiết tha của ông với quê hương.
    .
  • Cảm ơn những trải nghiệm tuyệt vời
    Đã bao giờ đứng trước vòng xoáy của những bộn bề lo toan trong cuộc sống, chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, những trải nghiệm đã qua và nhận thấy cuộc sống quanh ta còn có biết bao điều tươi đẹp dù trải nghiệm ấy là niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, hạnh phúc, cay đắng - thậm chí cả những lúc tưởng chừng như chúng ta không thể vượt qua được chính mình?
    .
.
.
;
.
.