Mỗi học sinh có một hoàn cảnh, khó khăn riêng, nhưng điều khiến mọi người cảm phục chính là nghị lực vượt khó vươn lên của các em. Trong hành trình ấy, các em không hề đơn độc khi có sự chung tay của cả cộng đồng.

Vừa đi học về, Nguyễn Thị Thu Thảo phụ chị nhặt rau.
Từ nhiều năm nay, em Nguyễn Thị Bộ, học sinh lớp 11A3 Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom) đã quen với việc thức khuya dậy sớm để học bài và phụ mẹ làm nhiều việc trong nhà.
* Sống trong điều kiện khó khăn…
Cha của Bộ ra đi vì căn bệnh ung thư gan khi em mới lên 10 tuổi. Đôi vai mẹ nặng hơn vì một mình chăm lo cho 4 chị em Bộ ăn học. Nhà nghèo, ruộng rẫy lại không có nên để có tiền nuôi 4 con ăn học, mẹ của Bộ đã phải làm đủ việc, từ buôn bán, làm vườn, phụ hồ. Sự vất vả cộng với cuộc sống eo hẹp 7 năm qua đã khiến sức khỏe người mẹ ngày một xấu đi. Cuộc sống gia đình bấy lâu nay phụ thuộc vào tiền công làm thuê ít ỏi của mẹ nay cũng không còn nữa khi mẹ của Bộ mắc phải căn bệnh phổi cách đây một năm và không thể làm được những công việc nặng nhọc nữa. Cả gia đình giờ đây chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của anh em họ hàng và bà con hàng xóm...

Vũ Minh Nhật miệt mài trong góc học tập của mình.
Em Nguyễn Thị Thu Thảo, học sinh lớp 8/1 Trường THCS Long Phước (huyện Long Thành) có hoàn cảnh bi đát hơn. Em mồ côi cha từ khi lên 3 tuổi và một năm sau đó thì mồ côi mẹ. 3 chị em Thảo ở cùng ông bà nội, nhưng không lâu sau đó ông bà nội cũng qua đời, chỉ còn lại bà cố đã lớn tuổi là Mẹ Việt Nam anh hùng. Chị gái của Thảo phải nghỉ học đi làm công nhân kiếm tiền nuôi em ăn học, anh trai của Thảo khi ấy được Cô nhi viện Hoa Mai (huyện Long Thành) nhận nuôi tới năm 18 tuổi.
Còn em Vũ Minh Nhật, học sinh lớp 5/7 Trường tiểu học Chu Văn An (phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) đang sống trong nỗi lo bệnh tật. Mới 4 tuổi, Minh Nhật đã mang trong mình căn bệnh ung thư bầu võng mạc và phải cắt bỏ hoàn toàn mắt trái. Những lần hóa trị sau đó đã khiến sức khỏe Nhật ngày một yếu. Kể từ đó, Bệnh viện ung bướu TP. Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ quen thuộc mà em thường xuyên phải lui tới. Trong khi đó, cha em làm nghề tiện gỗ và mẹ bán sữa đậu nành ở đầu hẻm, nên gia đình hết sức khó khăn.
* … Nuôi dưỡng ước mơ
Điều khiến bạn bè và thầy cô khâm phục ở Minh Nhật chính là nghị lực vươn lên với thành tích học giỏi 4 năm liền. Minh Nhật tâm sự: “Từ khi em bệnh, cha phải làm nhiều hơn, mẹ phải dậy sớm hơn, nên em muốn học giỏi, chăm ngoan để cha mẹ vui lòng. Em muốn sau này mình sẽ trở thành một thầy giáo dạy toán giỏi để có thể dạy cho các em nhỏ giống em”.

Xạc cỏ vườn là một trong những công việc sau giờ học ở trường của Nguyễn Thị Bộ.
Còn với cô bé nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ Nguyễn Thị Thu Thảo thì sự chi li tính toán từng bữa ăn hàng ngày đã khiến em thích nghề kế toán hơn. Ngoài giờ học ở trường, tranh thủ khi bà cố đã ngủ, Thảo lại lôi sách vở ra chiếc bàn đá trước nhà ngồi học. Cô học trò này năm nào cũng là học sinh giỏi của trường.Thảo cho biết: “Chỉ có học em mới mong thoát nghèo”.
Với cô học trò Nguyễn Thị Bộ cũng vậy, chính sự nghèo khó, vất vả, hy sinh của mẹ đã trở thành động lực để Bộ cố gắng hơn và đạt thành tích cao trong học tập, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè noi theo. “Có lúc gia đình khó khăn quá tôi cũng nghĩ đến chuyện bắt đứa nào đó nghỉ học, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh con say sưa ngồi học bài mà không ngại muỗi cắn, nhà dột khi trời mưa thì tôi lại chẳng thể nào làm được điều đó” - mẹ của Bộ cho biết.
Một tin vui đến với các em trong dịp cuối năm khi các em có tên trong danh sách 272 học sinh nghèo được nhận học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt 3 năm 2011 với giá trị mỗi suất học bổng là 3 triệu đồng...
Nguyễn Tuyết