Hội thi “Gương anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”: Nghị lực sống và sống vì mọi người

Cập nhật lúc 21:21, Thứ Hai, 05/12/2011 (GMT+7)

Đó là những bài học quý có được từ những câu chuyện cảm động được kể tại hội thi kể chuyện “Gương anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” do Phòng Văn hóa - thông tin và Thành đoàn Biên Hòa vừa phối hợp tổ chức.

19 thí sinh với 19 câu chuyện được kể theo những cung bậc cảm xúc khác nhau, song đều khiến người nghe hiểu và cảm thấy tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ đó, định hướng cho đoàn viên thanh niên sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

 * Những câu chuyện đời thường…

Bên cạnh những câu chuyện về những anh hùng đã đi vào huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam, như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Nguyễn Viết Xuân, Tô Vĩnh Diện… các thí sinh tham gia hội thi lần này đã mang đến cho Ban tổ chức và người nghe nhiều câu chuyện về những tấm gương hết sức đời thường và giản dị, gần gũi với cuộc sống hiện tại.

Hoạt cảnh trong câu chuyện “Chị Võ Thị Sáu” của Trường THPT Trấn Biên. Ảnh: N. Tuyết
Hoạt cảnh trong câu chuyện “Chị Võ Thị Sáu” của Trường THPT Trấn Biên. Ảnh: N. Tuyết

Mọi người không thấy xa lạ khi nghe kể về trung úy Lê Thanh Tâm, học viên Trường trung cấp cảnh sát nhân dân II (Bộ Công an) thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ cách đây không lâu. Đây là câu chuyện mà học sinh Bùi Thị Hạnh chọn để kể tại hội thi. Câu chuyện không lạ nhưng nó đã để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng người nghe. Hạnh cho biết: “Sở dĩ em chọn câu chuyện này bởi nhân vật của em là một người con hiếu thảo, một chiến sĩ công an nhân dân mẫu mực, không sợ nguy hiểm hy sinh bản thân mình để đổi lấy cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Tương tự, chị Phạm Thị Như Nhàng, phường Bửu Hòa với câu chuyện “Nhà giàn DK1 - bản hùng ca trên biển” đã tái hiện lại toàn bộ cuộc đối đầu giữa các chiến sĩ nhà giàn DK1 với cơn bão số 8 vào cuối tháng 12-1998. Câu chuyện nhấn mạnh đến sự hy sinh bản thân của đại úy, Trạm trưởng Vũ Quang Chương và 2 đồng đội của anh để giành sự sống cho 6 anh em còn lại. Hay như anh Vũ Quốc Tuấn (phường Trảng Dài) sẵn sàng từ chối bán thận với giá 70 triệu đồng để hiến tặng cho một cô gái mà anh chưa từng biết mặt...

Bên cạnh những câu chuyện ca ngợi sự hy sinh vì người khác là những câu chuyện về nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống của những con người trong xã hội hiện nay. Trong đó phải kể đến câu chuyện “Hạnh phúc từ một nỗi đau” của em Trần Nguyễn Tâm Đan, học sinh Trường THPT Nam Hà khi kể về tấm gương Lâm Ngọc Nhẫn, con một gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt khó học giỏi. Hay hình ảnh người đảng viên trẻ Huỳnh Thị Trúc Nguyên, giáo viên Trường THCS Hiệp Hòa với ý chí và nghị lực vượt qua nỗi đau bệnh tật vẫn đều đặn đến trường vì học sinh thân yêu…

*… và những bài học lớn

“Những câu chuyện có thể không xa lạ với nhiều người, thậm chí rất đời thường nhưng đó là những tấm gương gần gũi, người nghe dễ hình dung và đặc biệt là rất phù hợp để thế hệ chúng em học tập và noi theo” - em Bùi Thị Hạnh, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh cho biết.

Chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, Hạnh cho hay: “Ở trường em, chương trình kể chuyện như thế này được tổ chức thường xuyên. Từ những tấm gương đó, mình có thể rút ra cho bản thân nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Anh Lê Thanh Tâm là nhân vật mà em thần tượng. Anh đã hy sinh nhưng hình tượng của anh thì sống mãi, em sẽ lấy đó làm tấm gương cho chính bản thân mình, rèn luyện mình biết sống vì người khác”.

Đồng quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Phương Nga (phường Tam Hiệp) chia sẻ: “Qua những tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên, nhìn lại thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mình cũng nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày mình chưa thật sự cố gắng, chưa thật sự sống có trách nhiệm với chính bản thân và mọi người. Có lẽ mình cũng nên thay đổi, sống xứng đáng hơn với những gì mình đang có”.

Nghe xong câu chuyện “Nhà giàn DK1 - bản hùng ca trên biển”, Ngô Thị Vân Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi bày tỏ: “Em thấy lòng nao nao khi nghe câu chuyện, bấy lâu nay vấn đề chủ quyền biên giới hải đảo nóng lên nhưng chúng em vô tư còn ít quan tâm. Em nhận ra rằng để bảo vệ cho từng tấc đất, từng hòn đảo quê hương đã có biết bao người ngã xuống. Và thế hệ chúng em có trách nhiệm giữ vững thành quả đó”.

Nhìn lại hội thi, anh Đoàn Việt Bách, Bí thư Thành đoàn đồng thời là Trưởng ban tổ chức nhận định: “Khác với 2 lần tổ chức trước, số lượng thí sinh tham gia hội thi lần này tăng lên. Điểm mới của hội thi là ngày càng có nhiều câu chuyện thiết thực, gần gũi, giúp đoàn viên dễ dàng học tập và noi theo. Thời gian tới, Thành đoàn bằng nhiều hình thức sẽ tiếp tục tổ chức nhằm phát huy hơn nữa những kết quả hôm nay…”.

Nguyễn Tuyết

 

 

 

.
.
;
.
.