Báo Đồng Nai điện tử
En

Còn sức là còn học

09:10, 30/10/2017

Một năm trước, cậu học sinh giỏi Nguyễn Trí Thành, học sinh lớp 10A2 Trường THPT Long Thành (huyện Long Thành) phát hiện bị ung thư xương. Để bệnh không di căn, bác sĩ đã buộc phải cắt đi một phần đùi trái. Đến nay Thành đã xạ trị 12 lần,  tóc rụng gần hết.

Một năm trước, cậu học sinh giỏi Nguyễn Trí Thành, học sinh lớp 10A2 Trường THPT Long Thành (huyện Long Thành) phát hiện bị ung thư xương. Để bệnh không di căn, bác sĩ đã buộc phải cắt đi một phần đùi trái. Đến nay Thành đã xạ trị 12 lần,  tóc rụng gần hết.

Nguyễn Trí Thành (phải) bên bữa cơm được cha nấu theo chế độ đặc biệt dành cho bệnh nhân bị ung thư.ảnh: T.NAM
Nguyễn Trí Thành (phải) bên bữa cơm được cha nấu theo chế độ đặc biệt dành cho bệnh nhân bị ung thư.ảnh: T.NAM

Thành chia sẻ: “Em không sợ phải đối mặt với bệnh tật, em chỉ sợ một ngày nào đó không còn đủ sức đến lớp để học, được tiếp thu kiến thức cho bản thân, gặp thầy cô và bạn bè. Em sẽ đến lớp vào tất cả các buổi có thể và còn sức là còn học”.

Cha của Thành, ông Nguyễn Văn Út ở khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) tâm sự: “Từ khi con  bệnh tôi đã phải đóng cửa tiệm sửa xe máy, cứ 1 tháng lại đưa con lên TP.Hồ Chí Minh 1 lần. Có lần ở lại bệnh viện cả 2-3 tuần lễ. Lần nào đi cha con ngoài mang quần áo tư trang còn mang theo cả sách vở, đèn bàn để con còn học. Thấy con bệnh tật mà có chí học tập tôi lại càng thương con hơn”.

Sau mỗi lần xuất viện về nhà, Thành lại đòi được cha chở đến lớp, dù chỉ là 1 buổi và hôm sau lại đi bệnh viện. Ông Út chia sẻ thêm: “Nhiều đêm con đau, vợ chồng tôi thay nhau thức để xoa bóp chân cho con, lúc nào bớt đau con lại mang sách vở ra học, làm bài. Thầy cô cũng khuyên để con nghỉ học điều trị bệnh nhưng con thì dứt khoát đòi đến lớp”. 

Trang báo này được thực hiện với sự phối hợp của
Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

Thành Nam

Tin xem nhiều