-
Thư chúc mừng năm mới 2013 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai
16:26 | 07/02/2013 (GMT+7)Nhân dịp đón mừng năm mới - Xuân Quý Tỵ - 2013, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai đã có thư chúc mừng gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh và kiều bào Đồng Nai đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Dưới đây là toàn văn bức thư:. -
Đảng vì dân, dân tin Đảng - Sức mạnh của mùa xuân thắng lợi
Mùa xuân năm 1930, từ ngày 6-1 đến 7-2, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, với sự tham gia của các đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã thống nhất để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng số đảng viên của Đảng cho tới hội nghị hợp nhất là 565 đồng chí với 40 chi bộ.. -
Đảng và mùa Xuân dân tộc!
Biết bao mùa Xuân đã đi qua, kể từ ngày 3-2-1930, có một từ giản dị đã trở nên thân thiết với mỗi người Việt Nam chúng ta, đó là từ “Đảng”!. -
Lòng dân - sức mạnh của một dân tộc!
Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, sau tên Nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi rõ ba tiêu chí quan trọng: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.. -
Mùa Xuân và những cơ hội mới
Mùa Xuân là thời điểm khép lại một năm cũ và bước vào một năm mới mang theo những hy vọng vào những gì tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Năm cũ Nhâm Thìn đầy thách thức còn năm mới Quý Tỵ cũng đừng mong những thách thức đó tự nhiên biến mất như phép màu của tự nhiên. Năm mới sẽ tốt lành hơn phải bằng những nỗ lực của mỗi người.. -
Vượt khó để tiếp tục phát triển
Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai vừa trải qua một năm 2012 với nhiều khó khăn, thử thách. Thế nhưng bằng sự quyết tâm cao độ, Đồng Nai vẫn là một trong số ít địa phương của cả nước đạt mức tăng trưởng cao với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Thành tựu đó mở ra niềm tin, quyết tâm cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong năm 2013 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.. -
Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải trở thành nề nếp trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hầu hết các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết.. -
Sức mạnh hội nhập quốc tế
Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam thu được nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2012.. -
Hiệp định Paris năm 1973 - Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
Từ sau Hiệp định Genève 1954, đế quốc Mỹ nhanh chóng nhảy vào miền Nam, thế chân thực dân Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Việt Nam một lần nữa trải qua cuộc chiến tranh trường kỳ, bền bỉ chống Mỹ để đi tới việc ký kết Hiệp định Paris, ngày 27-1-1973.. -
Phòng mật và kế sách
Cái phòng tôi kể sau đây hoàn toàn không phải phòng họp của Hội nghị Paris về Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Kléber. Nơi đó đã từng diễn ra 174 phiên họp của Hội nghị Bốn bên, cũng là nơi ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27-1-1973.. -
Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 theo đánh giá của người Mỹ và người nước ngoài
Cách đây vừa tròn 45 năm, vào Tết Mậu Thân năm 1968, quân và dân ta đã mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt vào 4/6 thành phố, 37/46 thị xã và hàng trăm thị trấn trên toàn miền Nam. Trong lịch sử chiến tranh thế giới cũng như lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, chưa bao giờ có cuộc tiến công đồng loạt, đều khắp và rộng lớn như Mậu Thân 1968.. -
Tỷ “đô” trong khủng hoảng
Thu hút được 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong khi mục tiêu đề ra cho năm 2012 là 800 triệu USD trong thời buổi nhà đầu tư nào cũng phải “cân đong đo đếm” không phải là một thành quả “tự nhiên đến” của Đồng Nai. Đằng sau con số đó là cả một sự thay đổi về tư duy trong thu hút FDI.. -
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Lê Thành Ân: Hy vọng thương mại hai nước sẽ tăng lên 25 tỷ USD
Ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đến Việt Nam (VN) thực hiện công việc của một nhà ngoại giao với tư cách là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh từ tháng 8-2010. Ông tham gia ngành ngoại giao từ năm 1991 và đã sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc, Malaysia, Singapore làm nhiệm vụ trước khi đến VN. Trong không khí chộn rộn của những ngày chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ, chúng tôi đã được ông Tổng lãnh sự Lê Thành Ân dành cho cuộc trò chuyện thân mật.. -
Cô gái xứ bưởi đam mê khoa học
Sinh trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, cô gái xứ bưởi thuộc xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) lại đam mê khoa học từ nhỏ. Để biến ước mơ thành hiện thực, cô đã phải hy sinh rất nhiều, kể cả chuyện tình yêu.. -
Lộc Xuân!
Một sáng cuối năm 2012, theo chân PGS.TS Phạm Văn Sáng, chúng tôi có một chuyến đi thực tế lội bộ ra trò trên vùng đồi chói chang nắng và lộng gió của Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (UCS) do Sở Khoa học - công nghệ (KH&CN) quản lý. Có trực tiếp chứng kiến mới thấy “đã mắt” ở một nơi mà phải sử dụng loại xe 2 cầu mới có thể “bò” lên được, không ít người ngao ngán thì nay đã có những “lộc xuân ” đầu tiên đang hé nở.. -
Tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa Phạm Quang Vũ: Cà phê giản dị chỉ là cà phê
Đeo đuổi nghiệp cà phê hơn 25 năm nay, với ông Phạm Quang Vũ - Tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa, triết lý kinh doanh vô cùng giản dị: cà phê, phải làm từ chính cà phê.. -
Cà phê ở Đồng Nai có từ bao giờ?
Lần đầu tiên cây cà phê được trồng ở Việt Nam vào năm 1875. Thời ấy, giống Arabica được người Pháp mang từ đảo Bourton sang trồng ở phía Bắc, sau đó lan ra các tỉnh miền Trung.. -
Cà phê nghệ sĩ
Quyết tâm theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật, nhiều người sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại để thực hiện ước mơ: tạo cho mình và bạn bè một không gian nghệ thuật riêng để thỏa trí sáng tạo, thỏa niềm khát khao.. -
Văn hóa cà phê Biên Hòa
Hàng trăm năm trước, cây cà phê được người Pháp du nhập vào Việt Nam. Từ đó đến nay, thưởng thức cà phê đã trở thành thói quen của nhiều người, và là một nét văn hóa gắn liền với đời sống của công chúng, nhất là ở TP.Biên Hòa.. -
Nhất nghệ tinh
Từ xưa, tinh hoa của nghề thủ công truyền thống luôn làm giàu bản sắc người Việt Nam. Nay, nhiều người thợ vẫn đang góp phần làm giàu cho nghề truyền thống và mang lại những giá trị mới. Dù ứng dụng kỹ thuật hiện đại hay giữ nguyên phong cách xưa, những người thợ trở thành “thầy” đều có điểm chung ở lòng tâm huyết và sức sáng tạo bền bỉ.. -
Chuyện về những người “đếm gió, đo mưa”
Phải thật yêu nghề thì những người làm khí tượng - thủy văn mới trụ nổi lâu dài. Bởi đa số phải ở vùng sâu, vùng xa, lại luôn đối mặt với vất vả, nguy hiểm nhưng mức lương họ nhận được rất ít ỏi.. -
Năm Tỵ kể chuyện nuôi rắn
Mấy năm gần đây, nghề nuôi rắn ở Đồng Nai khá phát triển. Theo ông Lê Viết Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 10 trại nuôi rắn, những trại nuôi rắn có quy mô lớn tập trung ở huyện Xuân Lộc.. -
Rắn - sắc màu của bóng đêm
Với hơn 200 loài rắn đã được tìm thấy và công bố ở Việt Nam, trong đó gồm 22 loài rắn biển và 184 loài rắn sống trên đất liền đã cho thấy sự đa dạng không chỉ về số lượng mà còn chủng loại rắn phân bố khắp nơi ở Việt Nam.. -
Vườn quốc gia Cát Tiên: Nhiều loài mới được phát hiện
Rừng Cát Tiên là “điểm nóng” về đa dạng sinh học. Ở đây luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn thu hút các nhà khoa học đến tìm tòi, khám phá. Thời gian qua, một số loài động thực vật mới được phát hiện, càng nâng giá trị của rừng Cát Tiên thêm phong phú, đa dạng.. -
Thế đứng Việt Nam giữa biển Đông
Khi những cành mai vàng, đào thắm ở đất liền còn e ấp nụ cũng là lúc những người lính Trường Sa rậm rịch đón chào mùa xuân mới. Những niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi từng đảo nhỏ tiền tiêu yên bình để nhân dân cả nước đón tết vui xuân trong niềm tin bất tận.. -
Giữ yên trời xanh Tổ quốc
Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Tên lửa 93 đã tham gia nhiều trận đánh, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, trong đó có chiến công hạ gục 3 máy bay B.52 tại trận địa Hà Nội trong chiến thắng"Điện Biên Phủ trên không" tháng 12-1972. Ngày nay, các anh lại tiếp tục vượt mọi khó khăn, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ yên trời xanh của Tổ quốc.. -
Cánh bay anh hùng Đồng Nai
Chúng tôi xuống thăm Trung đoàn Không quân 935 vào một ngày bay huấn luyện đầu xuân. Trong nhà Ban chỉ huy Trung đoàn vắng hoe, ngoài khu huấn luyện thì tấp nập như một ngày hội. Rất đông cán bộ, chiến sĩ các thành phần đang tích cực chuẩn bị cho ban bay. Các tổ thợ máy xúm xít bên máy bay kiểm tra, hiệu chỉnh, thông điện cho máy bay, lính hậu cần thì tíu tít chuẩn bị xăng dầu, nước uống và cả đồ ăn giữa buổi, lính thông tin thì gọi nhau í ới giữa các đài, phát ra loa nghe cứ oang oang.. -
“Bệnh viện” trực thăng
Khu vực sửa chữa máy bay như một bệnh viện. “Bệnh nhân” nào vào đây cũng phải trải qua các công đoạn: khám lâm sàng, siêu âm, chụp X-quang để tìm bệnh. Các “bác sĩ” được chia theo chuyên khoa thực hiện việc “chữa bệnh”, như: sửa chữa kết cấu (khung máy bay) và phục hồi tuổi thọ cho những chiếc trực thăng đã hết giờ bay.. -
Một số tác phẩm của Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội Nhà báo Đồng Nai 2013
Một số tác phẩm của Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội Nhà báo Đồng Nai 2013. -
Chùm thơ
Bên phòng ngủ của Người Đã đôi lần tôi đến thăm nhà Bác Đứng hồi lâu bên phòng ngủ của Người Chiếc giường nhỏ trải chiếu đơn mộc mạc Chăn gối đơn sơ… thường thấy ở quê tôi.. -
Những ngày hội cải lương trên đất Đồng Nai
Năm 2012, nhắc đến những sự kiện văn hóa - nghệ thuật quan trọng của tỉnh Đồng Nai, ắt hẳn không thể không nhắc đến Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra từ ngày 20-10 đến 3-11-2012 tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.. -
NSƯT Thanh Nam: Không phiền vì nổi tiếng
Anh sống ở một tỉnh lẻ, hoạt động nghệ thuật cũng chủ yếu ở tỉnh nhưng anh là nghệ sĩ luôn được khán giả thành phố hồ hởi chào đón. Anh là NSƯT Thanh Nam!. -
Nhà thiết kế Minh Hạnh: Được sống với nghề mình yêu quý là hạnh phúc
Trong giới thiết kế thời trang Việt Nam, Minh Hạnh là một tên tuổi đã tạo được dấu ấn sau 20 năm dấn thân với nghề. Tên của chị đã vượt qua không gian quốc gia để có mặt ở những nước được coi là kinh đô thời trang thế giới, như: Pháp, Ý, Anh, Hoa Kỳ. Năm 2012, chị là nhà thiết kế Việt Nam duy nhất được mời tham dự lễ hội quốc tế về dệt may đặc biệt (FITE) tổ chức tại Pháp từ ngày 12 đến 16-9-2012. Lễ hội được UNESCO tài trợ và Bộ Văn hóa - truyền thông nước Cộng hòa Pháp chứng nhận “Triển lãm vì lợi ích quốc gia”. Chị cho biết, năm 2013 lễ hội về ngành dệt may thế giới sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng chị trong không khí chộn rộn của mùa Xuân mới lại về…. -
Thời trang: Sắc xuân trong vạt áo
Dự đoán về xu hướng thời trang trong năm 2013, nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo hóm hỉnh nhận xét: “Năm nay, nhiều màu sắc tươi sáng sẽ lên ngôi. Có lẽ, làng thời trang cũng mong rằng những sắc màu rực rỡ, đầy hy vọng đó sẽ giúp thế giới xua đi hình ảnh kinh tế ảm đạm trong năm qua!”.. -
Phiếu bé ngoan
Buổi chiều, khi cô con dâu chở đứa cháu trai từ nhà trẻ về, bà đang ngồi đọc sách, cuốn “Thành tích của ngành giáo dục địa phương”. Về hưu đã ba năm, bà vẫn quan tâm đến những gì diễn ra với cái nghề đưa đò mà bà theo đuổi từ năm hai mươi ba tuổi.. -
Bâng khuâng chiều cuối năm
Chiều cuối năm, hương tết ngập tràn phố phường làng quê đất Việt. Cái khoảnh khắc này cứ lặp đi lặp lại mà chẳng năm nào giống năm nào. Chiều cuối năm với người này là sự yên ả bình yên để lòng lắng lại bao điều, với người kia là những rộn ràng hạnh phúc khó tả…. -
Người đẹp mê chinh phục đỉnh cao tri thức
“Tuổi trẻ muốn thành công phải có ước mơ, và ước mơ muốn thành sự thật phải có những quyết tâm, hành động cụ thể” - đó là bí quyết đi đến thành công của thạc sĩ, giảng viên trẻ Nguyễn Khoa Bảo Quỳnh (25 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa), hiện là giảng viên Khoa Ngoại ngữ Trường đại học Lạc Hồng. Chị chính là nhân vật của trang bìa ấn phẩm Báo Đồng Nai Xuân 2013.. -
Đêm Mai Châu lửa vẫn bập bùng
Với câu thơ: “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” trong bài thơ Tây Tiến bất hủ, có lẽ Quang Dũng là người đầu tiên xây dựng thương hiệu cho vùng du lịch sinh thái quá ư là nổi tiếng này. Hơn 60 năm trước, khách quý từ các bản xa hoặc cán bộ Việt Minh, bộ đội Tây Tiến ghé vào chơi nhà, người dân Thái ở bản Lác tiếp đón nồng hậu và gọi là… “khách nhà sàn”.. -
Ăn vặt ở… xứ người
Người Việt đi xa thường mang tâm lý nhớ nhà khi ngồi trước “mâm cao cỗ đầy” với các món ăn lạ hoắc. Không hiếm người không chịu nổi, chỉ “đòi” tô mì gói trộn cơm, ngồi húp ngon lành. Những lần xuất ngoại ít ỏi của tôi cho thấy, thú vị nhất không phải là ngồi ở bàn ăn sang trọng chờ được chiêu đãi các món ăn đậm “hương vị quốc tế”, mà là được lê la nếm trải món ăn đường phố.... -
Cần một cái nhìn tỉnh táo
Nhâm Thìn 2012 có thể coi là năm “đại họa” của bóng đá Việt Nam. Giải trong nước thì diễn ra cuộc khủng hoảng trên diện rộng, hàng loạt CLB giải thể, cầu thủ thất nghiệp, ngôi sao rớt giá thê thảm. Đội tuyển quốc gia trải qua một kỳ AFF Cup thất bại nặng nề nhất trong lịch sử (bị loại ngay từ vòng bảng mà không tìm được một chiến thắng). Chính từ đây buộc người ta phải tỉnh táo tự hỏi: Có thật người Việt Nam đam mê bóng đá?. -
Bóng gỗ - môn thể thao mới tại Đồng Nai
Gần đây, nhiều người dân đến tập luyện thể thao tại khu vực Trung tâm TDTT tỉnh rất đỗi tò mò khi nhìn thấy một số người đang chơi một môn thể thao lạ và độc đáo. Môn thể thao gì lại sử dụng những cây gậy gỗ để đánh vào những trái bóng bằng gỗ và có hình thức chơi na ná với môn đánh golf. Và đó chính là môn bóng gỗ.. -
Những gương mặt làm rạng danh thể thao Đồng Nai
Đồng Nai đã có những vận động viên giành được nhiều thành tích tốt ở các giải quốc tế, toàn quốc trong năm 2012, góp phần làm rạng danh thể thao Đồng Nai. Đó là những gương mặt tiêu biểu, như: Hồ Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Ngọc Quang, Đinh Văn Dũng.... -
Lá “bùa” hộ mệnh !?!
Sáng hai chín tết, tình cờ ăn sáng kề cận bàn, nhận ra nhau, anh đon đả tay bắt mặt mừng và thanh toán mọi chi phí. Trước khi chia tay, anh chìa ra tấm cạc-vi-dích và lời mời hẹn ghé thăm cơ ngơi làm việc của anh… sau Tết.. -
Những loài “RẮN” lạ
Đầu năm Quý Tỵ 2073 (xin nói rõ là năm hai ngàn không trăm bảy mươi ba), một nhóm những nhà khoa học trẻ xứ ta tình cờ phát hiện một phần của bản luận án tiến sĩ… giấy, được ghi niên lịch 2013, tức là đã được thực hiện tròn sáu mươi năm trước.. -
Bóng đá Đồng Nai và giấc mơ lên V-League
Tôi còn nhớ như in cuộc chuyện trò với cố Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Xuân Thảo trên chuyến xe xuyên đêm từ Bình Định về Biên Hòa trong một ngày cuối tháng 8-2004. Chiều hôm ấy, tại vòng chung kết giải hạng nhì toàn quốc trên sân Quy Nhơn, đội Strata Đồng Nai (cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Bình Sự) đã chiến thắng thuyết phục trước Hà Tĩnh để sớm đoạt vé thăng hạng nhất, bất chấp kết quả trận cuối cùng với Khánh Hòa (sau đó Strata Đồng Nai đã thua 0-1 - Đặng Đạo ghi bàn duy nhất cho Khánh Hòa ở phút 29 - để mất cúp vô địch trong một trận đấu mà đến giờ vẫn được coi là “nghi án”)..
.
.
;
.
.