Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Anh hứa anh sẽ về mà…”

10:07, 20/07/2011

Lê Thị Bích Thủy, em gái kế Tâm, mếu máo gào khóc gọi tên người anh trai xấu số: “Anh hứa tuần sau anh về với tụi em mà…”. Theo lời của Thủy, em ít có dịp để trò chuyện cùng anh Hai Tâm, mới tuần trước em còn nói với mẹ kêu Tâm về nhà để anh em gặp mặt, tâm sự. Vậy mà…

Lê Thị Bích Thủy, em gái kế Tâm, mếu máo gào khóc gọi tên người anh trai xấu số: “Anh hứa tuần sau anh về với tụi em mà…”. Theo lời của Thủy, em ít có dịp để trò chuyện cùng anh Hai Tâm, mới tuần trước em còn nói với mẹ kêu Tâm về nhà để anh em gặp mặt, tâm sự. Vậy mà…

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn trao 30 triệu đồng cho đại diện gia đình trung úy Tâm.
Thiếu tướng Cao Minh Nhạn trao 30 triệu đồng cho đại diện gia đình trung úy Tâm.

Nhận được hung tin từ Công an huyện Cẩm Mỹ báo rằng anh Hai của mình đã hy sinh trước nòng súng của kẻ cướp, Thủy rất đỗi bàng hoàng. Em không tin người anh khỏe mạnh của mình lại vội ra đi như thế. Em xúc động: “Mấy bữa rày em nhớ anh Hai lắm. Em còn gọi điện nói chuyện với anh Hai, anh còn hứa sẽ mau chóng sắp xếp công việc về lại để gặp em. Sao giờ anh Hai nằm im đó nhắm mắt hoài vậy ?”. Vừa nói Thủy vừa gào khóc thảm thiết. Đồng đội, hàng xóm và người thân của Tâm đau xót trước tin anh hy sinh. Chị Phan Thị Thanh Mai, hàng xóm sát nhà Tâm, cho biết: “Tâm hiền lắm. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi lần về thăm nhà, cháu lại ngồi gói bánh cùng ba mẹ chứ chẳng đi đâu chơi hết”.

Ngôi nhà nhỏ của trung úy Lê Thanh Tâm ở ấp cây xăng, xã Phú Túc (huyện Định Quán) vốn đã chật, giờ càng ngột ngạt hơn bởi khoảng sân nhỏ trước nhà vây kín hàng trăm đồng đội của anh đến chia buồn cùng gia đình. Thiếu úy Nguyễn Hoàng Long cho biết: “Tâm ngoan lắm. Là sinh viên thực tập nhưng Tâm rất hăng hái trong công việc và gan lì trong tác chiến”. Trong đám tang của Tâm, mọi người không ngớt bàn tán và kể cho nhau nghe về tấm gương người chiến sĩ cảnh sát kiên cường, anh dũng. Trong lúc đối tượng đang khống chế một người dân, Tâm đã lao đến ứng cứu, quật ngã kẻ cướp và anh đã hy sinh sau đó...

Trước giờ khâm liệm Tâm, bà Đoàn Thị Sữa (mẹ của Tâm), gào khóc đòi vuốt mặt đứa con trai duy nhất của mình lần cuối. Vẻ mệt mỏi vẫn in hằn trên gương mặt sau đêm trắng thức canh giấc ngủ cho con sau khi được đưa từ nhà xác bệnh viện đa khoa Đồng Nai về. Bà gục xuống nền nhà, rát tiếng kêu gào: “Con tôi đâu rồi. Con nói về với mẹ mà sao giờ con lại nằm im đó hả con?”. Nói xong bà ngất lịm, tang thương bao trùm lên xóm nhỏ. Đồng đội của Tâm xót thương, đứng lặng im bên thi thể anh nhiều giờ liền. Nỗi đau càng tăng lên gấp bội khi lễ khâm liệm bắt đầu, ba mẹ và 3 người em gái kêu gào, họ không nén được xúc động trước niềm đau mất mát người thân yêu trong gia đình. Người em út Lê Thị Cẩm Thu khóc nấc: “Anh ơi, Tết này ai phụ em dọn nhà ? Ai phụ mẹ gói bánh?”. Người em kế Lê Thị Bích Thủy nói thẫn thờ: “Anh hứa anh sẽ về mà…”.

T.M

 

Tin xem nhiều
Dự án Coastal Quảng Ngãi Xem thêm