Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam, có gì phải ngán ngại?

10:07, 09/07/2017

Đúng là so với bảng A của chủ nhà Malaysia, bảng B của U.22 Việt Nam với 6 đội không chỉ phải mất sức thi đấu nhiều hơn một trận mà còn "nặng" hơn hẳn.

Đúng là so với bảng A của chủ nhà Malaysia, bảng B của U.22 Việt Nam với 6 đội không chỉ phải mất sức thi đấu nhiều hơn một trận mà còn “nặng” hơn hẳn.

U.22 Việt Nam rơi vào bảng B khó khăn khi có đương kim vô địch Thái Lan,  U.22 Indonesia, U.22 Philippines.
U.22 Việt Nam rơi vào bảng B khó khăn khi có đương kim vô địch Thái Lan, U.22 Indonesia, U.22 Philippines.

Nhưng nói bảng “tử thần” thì có phần hơi quá, bởi đây là kỳ SEA Games đầu tiên mà bóng đá nam tiếp tục hạ giới hạn độ tuổi từ U.23 (áp dụng từ SEA Games 2001 cũng tại chính Malaysia) xuống còn U.22 nên không thể đánh giá vị thế, sức mạnh 11 đội tham dự dựa trên thành tích của đội tuyển quốc gia nước đó. Trên bình diện bóng đá trẻ, cho đến lúc này tất cả đều là “ẩn số”, bình đẳng như nhau và mọi điều đều có thể xảy ra.

Với đội tuyển U.22, nòng cốt tham dự SEA Games năm nay sẽ là lứa cầu thủ sinh năm 1995, 1996, từng thi đấu tại giải U.19 Đông Nam Á và châu Á 2 năm 2013 và 2014. Nếu lấy lứa U.19 3 năm trước ấy làm thước đo thì U.22 Việt Nam hiện tại không ngán ngại bất kỳ đối thủ nào mà ngược lại. Tại giải U.19 Đông Nam Á 2013 ở Indonesia, giải đấu đầu tiên mà lứa cầu thủ khóa I Học viện HAGL Arsenal JMG “trình làng”; những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy... đã có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng. U.19 Việt Nam lần lượt giành chiến thắng tuyệt đối trước cả 5 đối thủ ở vòng bảng: Thái Lan 3-2, Malaysia 1-0, Indonesia 2-1, Myanmar 3-1 và Brunei 6-1. Vào bán kết loại Lào 1-0 và ở trận chung kết gặp lại Indonesia, dù đội chủ nhà chủ trương chơi rắn, thô bạo nhưng U.19 Việt Nam cũng chỉ chịu thua 6-7 trên loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 0-0 trong 120 phút đấu.

Ở sân chơi châu lục, dù cả Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar đều vào VCK U.19 châu Á 2014 và chỉ có chủ nhà Myanmar giành vé dự VCK U.20 thế giới 2015, nhưng U.19 Việt Nam vẫn được đánh giá cao.

Có đến 17 gương mặt từng khoác áo đội tuyển U.19 hai năm 2013, 2014 ấy là thành viên của đội tuyển U.22 chuẩn bị cho SEA Games 29, trong đó có đến 9 cái tên từng có kinh nghiệm tham dự SEA Games 2015 ở Singapore, như: Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình, Hồ Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy... (chưa kể 2 năm trước Xuân Trường, Tuấn Anh lỡ hẹn vì chấn thương). Trong khi đó, với đội tuyển U.22, nhà ĐKVĐ Thái Lan không còn hàng loạt ngôi sao: Chanathip, Tanaboon, Chananan, Thitipan, Narubadin, Trista Do... Với Indonesia thì ngay với đội U.23 đã thảm bại 0-5 trước Việt Nam ở trận tranh HCĐ SEA Games 28. Philippines dù có nguồn cầu thủ gốc ngoại nhưng vẫn chỉ là sự chắp vá. Campuchia, Timor Leste dù gần đây bóng đá trẻ có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ tầm.

Vậy thì có gì phải ngán ngại bảng “tử thần”? Đối thủ lớn nhất mà U.22 Việt Nam phải vượt qua, đó là... chính mình!

Đông Kha

Tin xem nhiều