Báo Đồng Nai điện tử
En

Gắn bó với Đảng, tận tình với dân

09:02, 01/02/2012

Đảng bộ TP.Biên Hòa hiện có số đảng viên cao tuổi Đảng đông nhất tỉnh. Trong đó có rất nhiều đảng viên vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng con tim và khối óc vẫn hòa với nhịp đập của cuộc đời, giữ vững lòng kiên trung như đã thề khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ TP.Biên Hòa hiện có số đảng viên cao tuổi Đảng đông nhất tỉnh. Trong đó có rất nhiều đảng viên vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng con tim và khối óc vẫn hòa với nhịp đập của cuộc đời, giữ vững lòng kiên trung như đã thề khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Vy Văn Vũ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao huy hiệu 60 tuổi Đảng cho các đảng viên ở Biên Hòa năm 2011. Ảnh: C.NGHĨA
Đồng chí Vy Văn Vũ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao huy hiệu 60 tuổi Đảng cho các đảng viên ở Biên Hòa năm 2011. Ảnh: C.NGHĨA

Xuân Nhâm Thìn 2012, ông Nguyễn Xuân Thường (khu phố 2, phường Bình Đa) bước sang 84 năm tuổi đời, 64 năm tuổi Đảng. Tuổi cao nhưng ông vẫn giữ nếp làm việc: ngày nào cũng nghiên cứu sách báo, nghe thời sự, gặp gỡ bà con trong khu phố. Ông tâm niệm: “Đã là đảng viên, bất kỳ ai, dù ở cương vị, độ tuổi nào cũng phải phấn đấu, rèn luyện”.

Ông Nguyễn Xuân Thường quê ở Phú Thọ, tham gia cách mạng từ năm 19 tuổi và được kết nạp vào Đảng đúng dịp 3-2-1948. Sau một thời gian hoạt động tại quê nhà, năm 1951 ông được điều lên công tác tại Sơn La cho đến khi về hưu. Ông đã trải qua nhiều cương vị, trong đó có 21 năm làm Bí thư Huyện ủy Sông Mã, nhiều năm làm Bí thư Huyện ủy Mai Sơn.

Ông Nguyễn Xuân Thường.
Ông Nguyễn Xuân Thường.

Sau khi nghỉ hưu, năm 1996 ông Thường chuyển vào sống cùng các con tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa. Tại quê hương mới này, ông lại tiếp tục tham gia công tác ở khu phố và việc làm có ý nghĩa nhất của ông nơi đây là đã thành công trong vấn đề vận động nhân dân làm đường giao thông quanh tổ 15A. Ông Thường cũng thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Có những năm, đến chiều 30 Tết ông vẫn còn đi lo chuyện gạo, tiền cho người nghèo ăn Tết. “Dù ở cương vị nào tôi cũng luôn tâm niệm một điều là phải gần dân, sát dân” - ông Thường cho biết.

Trong dịp 3-2 năm nay, bà Huỳnh Thị Kim Dung (khu phố 3, phường Quyết Thắng) được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Bà cho biết, bà được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bà có cha là liệt sĩ, hy sinh năm 1947. Trước sự căm thù giặc và nỗi đau mất cha, bà đã tham gia cách mạng khi tuổi còn thiếu niên, dưới sự dìu dắt của người chú ruột Huỳnh Văn Lũy. Năm 1954 bà tập kết ra Bắc, lần lượt công tác tại Bộ Y tế, Bệnh viện lao Trung ương, Bệnh viện tỉnh Phú Thọ… Đến khi đất nước được giải phóng, bà trở về miền Nam, công tác tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bà Huỳnh Thị Kim Dung.
Bà Huỳnh Thị Kim Dung.

Bà Kim Dung cho biết, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, bà luôn chấp hành nghiêm sự phân công công tác của Đảng, dù rằng cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, bà luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn để phục vụ tốt cho công việc; luôn gương mẫu trong giáo dục con cháu, gần gũi với bà con xóm giềng. Phát huy truyền thống của gia đình, cả 3 người con của bà đều học hành chu đáo và đã có 2 người nối nghiệp bà, trong đó có người hiện nay là Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn.

Cũng với lòng căm thù giặc đã tàn phá quê hương, sát hại những người thân của mình, bà Trần Thị Sánh (phường Tân Mai) đã sớm giác ngộ cách mạng. Quê ở Quảng Ngãi, mới 15 tuổi bà đã tham gia dân công hỏa tuyến. Công tác tại quê nhà được vài năm, sau đó bà tập kết ra Bắc năm 1954 và được đi học ngành y. Từ đó cho đến khi về hưu, bà công tác trong ngành y tế. Ở cương vị nào bà cũng tự nhủ phải làm thật tốt, không chỉ làm cho phần trách nhiệm của mình mà còn làm thay những đồng đội đã ngã xuống cho độc lập dân tộc, trong đó có người chồng thân yêu của bà.

Bà Trần Thị Sánh.
Bà Trần Thị Sánh.

Hiện nay dù đã 82 năm tuổi đời, 63 năm tuổi Đảng, nhưng bà Sánh vẫn duy trì sinh hoạt Đảng đều đặn và tích cực đóng góp các ý kiến cho địa phương. Trong câu chuyện của bà với con, cháu và lớp trẻ hôm nay, bà luôn nhắn nhủ, mỗi người dân Việt Nam được kết nạp vào Đảng phải coi đó là điều thiêng liêng. Không có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng thì dân tộc Việt Nam không có độc lập, ổn định và phát triển như ngày hôm nay...

Phương Hằng

 

 

 

 

Tin xem nhiều